Thắng tuyệt đối sau 3 vòng, FC Mobi khẳng định tham vọng tại HPL-S10

Bốp Bi Thứ tư, ngày 21/06/2023 14:10 PM (GMT+7)
Sau 3 vòng đấu tại HPL-S10, FC Mobi là đội bóng duy nhất có được 9 điểm trọn vẹn và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Phong độ ấn tượng của binh đoàn Trắng - Xanh chính là câu trả lời đanh thép nhất, đập tan những hoài nghi về tham vọng chinh phục đỉnh cao của họ trước thềm mùa giải năm nay.
Bình luận 0

FC Mobi thăng hoa

Trước khi HPL-S10 năm nay khởi tranh, người hâm mộ của FC Mobi đã phải liên tiếp đón nhận những tin không vui. Đầu tiên, các cầu thủ liên tục đăng những dòng trạng thái với hàm ý chia tay đội bóng trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả "đứng ngồi không yên".

Sau đó không lâu, một loạt các trụ cột như Mạnh "Nát", Phú Nguyên, Hoan "Kều", Hoàng "Cheo", Tân "Cò" và đặc biệt là Tuấn Anh "Jr" - linh hồn trong lối chơi của FC Mobi tại HPL-S9 - chính thức xác nhận rời khỏi câu lạc bộ. Điều này đã dấy lên tin đồn cho rằng FC Mobi sẽ tan rã, không tiếp tục tham dự HPL-S10.

Sau 3 vòng đấu, FC Mobi xóa tan mọi nghi ngờ về tham vọng vô địch HPL-S10 với 9 điểm tuyệt đối - Ảnh 1.

Việc chia tay nhiều cầu thủ trụ cột ngay trước thềm mùa giải HPL-S10 đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về quyết tâm của FC Mobi.

Việc không có động thái bổ sung thêm cầu thủ nào khi ngày khai mạc HPL-S10 đến gần càng củng cố thêm hoài nghi của khán giả về việc tiếp tục duy trì đội bóng của bầu Tuấn Huy. Người hâm mộ cho rằng, Mobi đã no nê danh hiệu và chức vô địch siêu cúp với câu lạc bộ Đạt Tín mới đây cũng sẽ là chiếc cúp lớn cuối cùng của FC Mobi tại sân chơi phủi.

Thậm chí, ngay cả khi ban lãnh đạo FC Mobi đã lên tiếng xác nhận rằng đội bóng vẫn sẽ tham gia HPL-S10 thì cũng không nhiều người đánh giá cao về khả năng cạnh tranh huy chương của đội tại giải lần này. Lý do là đội hình của FC Mobi giờ đã suy yếu đi rất nhiều sau sự ra đi của rất nhiều hảo thủ.

Sau 3 vòng đấu, FC Mobi xóa tan mọi nghi ngờ về tham vọng vô địch HPL-S10 với 9 điểm tuyệt đối - Ảnh 2.

Đội hình của FC Mobi đăng ký tham dự giải trước khi công bố chính thức ngoại binh Pape Omar Faye. Ngoài sự xuất hiện của những gương mặt kỳ cựu trong làng bóng đá phủi như Quang Tình, Ngọc "Ngựa" hay Đại "Dinho", FC Mobi còn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Bá Quyền, Đăng Khánh, Văn Thêm...

FC Mobi vẫn quyết đua vô địch

Thế nhưng hiện tại sau 3 vòng đã đấu tại HPL-S10, FC Mobi lại là đội bóng duy nhất giữ được mạch toàn thắng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng xếp hạng. Phong độ ấn tượng của các cầu thủ áo Trắng - Xanh đã xua tan đi mọi hoài nghi về tham vọng chinh phục ngôi vương của họ tại giải đấu lần này.

FC Mobi vẫn còn đó bộ khung gồm những con người cũ với HLV Thành "Đen", Hưng "Esele" chắc chắn trong khung gỗ, Mạnh "Đen" chơi tốt cả vị trí thòng lẫn tiền vệ trụ, Dương "Híp" và Mạnh "Tũn" tràn đầy năng lượng nơi hành lang cánh, cùng tiền đạo toàn diện hàng đầu bóng đá phủi hiện nay, Việt "Hải Dương". Kết hợp với những tân binh như Ngọc "Ngựa", Đại "Dinho", Quang Tình, Pape Omar Faye cùng Văn Thêm, Bá Quyền, Đăng Khánh, những gương mặt trẻ đầy quyết tâm đã khiến cho lối chơi của họ thay đổi, trở nên trực diện và tốc độ hơn nhiều so với HPL-S9.

Sau 3 vòng đấu, FC Mobi xóa tan mọi nghi ngờ về tham vọng vô địch HPL-S10 với 9 điểm tuyệt đối - Ảnh 3.

Tân binh Pape Omar ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên ra mắt FC Mobi tại sân chơi HPL.

Mỗi vòng đấu, FC Mobi lại có những nhân tố khác nhau tỏa sáng. Trận mở màn gặp Mỹ Đình II, Pape Omar Faye – ngoại binh đầu tiên ra sân tại HPL - chỉ mất 9 phút để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại sân chơi phủi, với pha sút phạt quyết đoán. Vòng đấu thứ 2, "vua phủi xứ Nghệ" Quang Tình chứng tỏ đẳng cấp với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 trước DTS. Trong cuộc chạm trán FC Phoenix tại vòng đấu mới đây, đến lượt Việt "Hải Dương" lên tiếng với cú hattrick giúp FC Mobi có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, bản thân anh cũng đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Sau 3 vòng đấu, FC Mobi xóa tan mọi nghi ngờ về tham vọng vô địch HPL-S10 với 9 điểm tuyệt đối - Ảnh 4.

Quang Tình chứng tỏ vì sao anh có biệt danh là "Vua phủi xứ Nghệ" trong trận đấu gặp DTS với 2 pha kiến tạo cùng 1 bàn thắng

Sự đa dạng về mặt chiến thuật của HLV Thành "Đen" với những con người mà ông có trong đội hình đã khiến đội bóng không còn bị quá phụ thuộc vào sức sáng tạo của Tuấn Anh "Jr" như trước nữa. FC Mobi đã chứng tỏ được đẳng cấp của nhà Á quân HPL-S9, và họ vẫn sẽ là một thách thức đáng gờm với các đội bóng khác trong cuộc đua đến ngôi vương tại HPL-S10 năm nay.

Cú hattrick ấn tượng của Việt "Hải Dương" tại vòng 3 trước đối thủ Phoenix. Nguồn: Vietfootball


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem