“Thành sự tại thiên”

Thứ hai, ngày 03/12/2012 19:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đội tuyển Việt Nam ở kỳ thi đấu AFF Suzuki Cup lần này quá tệ. Chưa bao giờ bê bết như thế.
Bình luận 0

- Tệ lâu rồi, đâu phải mới đây.

- Mà thua ai cũng được, đằng này lại thua Philippines mới đau. Trước đây đá với Philippines, ta muốn họ đứng là họ đứng, muốn họ ngồi họ là ngồi. Còn gặp Myanmar yếu nhất bảng, cũng để cầm hòa.

- Hòa Myanmar thì rõ rồi. Do trời mưa, sân trơn, bóng ướt, các cầu thủ không thể thi thố lối đá kỹ thuật nên mới bị hòa đáng tiếc.

- Nhưng trận gặp Philippines và Thái Lan có mưa đâu mà vẫn thua vỡ mặt đấy thôi.

- Thì không mưa ta mới thua. Có mưa biết đâu đã hòa rồi.

- Thế câu ông nói "do trời mưa, sân trơn, bóng ướt, các cầu thủ không thể thi thố lối đá kỹ thuật nên mới bị hòa đáng tiếc" là ám chỉ… đội bạn à?

- Chứ ông tưởng tôi nói ai? Còn ta, với đội hình này, lối đá này, thái độ thi đấu thế này thì mong gì thắng ai. Nhưng chung quy cũng tại… ông trời. Không mưa thì ta đâu có thua.

- Với lập luận "thành sự tại thiên" kiểu này, ông có khả năng làm… lãnh đạo bóng đá được rồi đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem