“Hô biến” nhà máy xi măng hoang tàn thành biệt thự sang

Nguyễn Bình (Theo BP) Thứ ba, ngày 28/02/2017 18:55 PM (GMT+7)
Qua bàn tay của kiến trúc sư tài năng Ricardo Bofill, nhà máy xi măng đổ nát bị bỏ hoang đã biến thành biệt thự sang trọng “vạn người mê”.
Bình luận 0

img

Nhà máy bị bỏ hoang

img

Và căn biệt thự hiện tại

img

Năm 1973, kiến trúc sư Ricardo Bofill phát hiện ra một nhà máy xi măng với kiến trúc khá độc đáo nhưng đã bị bỏ hoang tại Barcelona, Tây Ban Nha.

img

Nhận thấy tiềm năng của nó, ông đã bỏ tiền ra mua và bắt tay vào cải tạo.

img

Sau hơn 2 năm kiên trì sửa sang từng chút một, nhà máy xi măng hoang tàn đã trở thành căn biệt thự cổ giữa rừng cây xanh rì, đặc biệt nội thất ấm cúng bên trong khiến ai cũng bị mê hoặc.

img

Bên ngoài biệt thự được phủ xanh bởi các loại cây leo, mang cho nó vẻ cổ kính đầy lôi cuốn, đồng thời phá bỏ hoàn toàn vẻ bụi bặm, thô kệch của nhà máy cũ.

img

Tổng diện tích của căn nhà là hơn 3.100 m2.

img

Trên trang web của mình, kiến trúc sư Bofill viết: “Nhà máy xi măng cũ này là một nơi làm việc lý tưởng”.

img

Mỗi phòng trong căn biệt thự đều được thiết kế khác nhau để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

img

Một vài điểm phức tạp trong kiến trúc ban đầu đã được phá bỏ để không gian trở nên rộng, thoáng hơn.

img

img

Hiện giờ, tòa nhà được chia thành nhiều phòng chức năng phục vụ cho các công việc khác nhau: phòng thí nghiệm, thư viện, kho, phòng chiếu và một phòng lớn nhất được dùng làm phòng triển lãm.

img

Nội thất bên trong đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng.

img

Bên cạnh những nội thất hiện đại, kiến trúc sư cũng để lại một phần nguyên bản thô mộc của kiến trúc cũ tạo sự độc đáo riêng.

img

Bofill chăm chút cho từng góc nhỏ nhất một cách tỉ mỉ, khiến cả căn nhà hài hòa nhưng cũng vô cùng nổi bật.

img

img

Mái nhà cũng được phủ xanh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem