Khuyên bạn thân bỏ người yêu nghiện ngập, cô gái bị đầu độc sùi bọt mép

Đàm Anh (Theo ABC News) Thứ tư, ngày 05/12/2018 03:55 AM (GMT+7)
Cố gắng thuyết phục bạn thân tránh xa gã trai không chỉ nghiện ngập mà còn lăng nhăng nhưng cô gái này đã tự rước lấy thảm kịch cho mình khi là nơi hứng chịu sự giận giữ của bạn sau khi bị “đá”.
Bình luận 0

img

Hung thủ và nạn nhân từng là bạn rất thân.

Ly cà phê bất thường

Vào ngày 6/6/2016, Jessica Kumala Wongso rủ bạn mình là Wayan Mirna Salihin tới một một quán cà phê hạng sang ở thủ đô Jakarta (Indonesia). Hai người chơi thân với nhau đã 7 năm, từng ở chung phòng khi theo học Đại học thiết kế Billy Blue tại Sydney, Australia.

Wongso đến điểm hẹn trước khoảng 1 tiếng và gọi cho bạn mình một ly cà phê đá – loại thức uống mà nạn nhân rất thích. Khi Salihin đến, cô nhấp một ngụm cà phê và phát hiện có vị khác lạ nhưng cũng không quan tâm nhiều. Và rồi, chỉ trong vòng 1 phút, Salihin đột nhiên ngã quỵ xuống, bắt đầu co giật dữ dội. Cô gái trẻ sùi bọt mép một lúc và giãy giụa trên sàn. Cô được đưa đến bệnh viện và qua đời vài giờ sau đó.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân 27 tuổi bị đầu độc bằng chất xyanua. Theo đoạn băng ghi hình tại nơi xảy ra án mạng, Jessica đã lén bỏ chất độc vào trong cốc trước khi cô bạn thân đến. Wongso đã không hề có động thái giúp đỡ gì trong khi những người khác vây quanh Salihin và đưa cô tới bệnh viện.  “Cô ta không hề xúc động khi thấy bạn mình giãy giụa và không hề tìm cách cấp cứu nạn nhân”, các nhân viên tại quán cafe cho biết.

Jessica Wongso, hung thủ trong vụ án bị bắt giữ tại khách sạn Jakarta vào ngày 30/6 với tội danh giết người.

Nguyên nhân khó tin

img

Wongso nhận mức án 20 năm tù giam cho tội danh giết người.

Theo báo cáo điều tra, lý do đằng sau cái chết của Salihin là những lời khuyên về chuyện tình cảm của cô cho bạn thân mình. Trong phiên tòa sơ thẩm, Wongso khai rằng cô bạn Salihin đã khuyên cô nên chia tay với bạn trai do anh chàng kia rất thô lỗ, không chỉ là một gã nghiện ma túy mà còn rất lăng nhăng, thời điểm là bạn trai của  Wongso thì cũng đồng thời qua lại với nhiều người phụ nữ khác.

"Vì là bạn thân nên Salihin không muốn Wongso hẹn hò với một gã tồi như vậy, anh ta thậm chí còn không có tương lai", một người bạn chung của cả hai cho biết.

Tuy nhiên, không những không cảm ơn cô bạn mà sau khi nghe lời khuyên của Salihin, Wongso trở nên vô cùng bực tức. Hai người đã tuyệt giao với nhau hoàn toàn. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi Wongso cuối cùng cũng bị bạn trai “đá” để chạy theo một cô gái khác giàu có hơn.

Tình yêu tan vỡ đã khiến Wongso vô cùng đau đớn. Cô thậm chí đã từng có ý định tự tử, dọa dẫm bạn bè hay uống rượu say xỉn. Wongso cảm thấy rất buồn chán và quyết định trút giận lên Salihin như thể đó là lỗi của cô bạn thân.

 Jessica Kumala Wongso đã được chứng minh phạm tội giết người có dự tính trước.” Thẩm phán đã mất đến bốn giờ để đọc 377 trang cáo trạng, kết luận rằng Wongso âm mưu giết người và không hề hối hận sau tội ác này.

Trong quá trình bào chữa, luật sư đại diện cho Wongso phản biện rằng nạn nhân không hẳn là chết do thuốc độc trong tách cà phê vì nó chỉ chứa một lượng rất nhỏ. Cái chết của cô gái trẻ kia có thể do nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, tòa án đã phủ nhận bào chữa này khi lượng thuốc độc xâm nhập vào cơ thể Salihin đạt tới 300mg.

Ngày 27/10, tòa án Jakarta (Indonesia) đã tuyên 20 năm tù giam cho Jessica Kumala Wongso, 28 tuổi, vì giết cô Wayan Mirna Salihin. Vụ việc gây chấn động Indonesia, khiến dư luận sững sờ về lý do “không thể tin được”. Phiên tòa thậm chí được truyền hình trực tiếp cả nước như một sự kiện quốc gia.

Tỉnh dậy thấy vợ bất động trên vũng máu, chồng sốc khi biết hung thủ gây án

Vụ án mạng chồng sát hại vợ bằng 123 nhát dao từng gây xôn xao dư luận bởi nguyên nhân dẫn đến cảnh tang thương được...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem