Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người đàn ông này may mắn được cứu và đưa ra khỏi hang cũng rất tình cờ và may mắn.
Hôm 14.11, một người cao tuổi đi bộ lang thang quanh khu khu núi hoang vắng của huyện tự trị dân tộc Dao Đô An, thị xã Hà Trì, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã phát hiện một cái hang tối. Vì tò mò ông đã ghé vào cái hang này và bỗng nghe tiếng kêu cứu bởi giọng của một người đàn ông.
Chiếc hang này sâu chừng 8m, miệng hang rộng 1m nhưng kẽ hở lại tương đối hẹp, bên dưới có rất nhiều rác, sỏi và cả mảnh vỡ thuỷ tinh. Trong khi nhân viên cứu hộ lại không có công cụ chuyên nghiệp nên quá trình giải cứu gặp khó khăn và mất khoảng 1 giờ mới hoàn thành.
Ông Qiu Xuefei cho biết, vì hang quá cao, lại khá trơn. Hơn thế, khi bị rơi xuống hang, ông cũng bị thương nên không có cách gì trèo ra được. Mỗi ngày ông đều ngước lên miệng hang cầu cứu. Và sau 9 ngày, ông Qiu đã được cứu một cách rất tình cờ.