Người phụ nữ gầy nhất thế giới muốn sinh con

Thứ bảy, ngày 27/10/2012 06:35 AM (GMT+7)
Dù phải đối mặt với những cơn đau hàng ngày do căn bệnh biếng ăn, người phụ nữ gầy nhất thế giới vẫn luôn khao khát được một lần làm mẹ.
Bình luận 0

img

Valeria Levitina. Ảnh: First Channel

Ở tuổi 39, Valeria Levitina, người Nga, chỉ sở hữu cân nặng 25 kg. Mẹ cô buồn bã gọi con gái là "xác chết biết đi". Nghe thì có vẻ cay nghiệt nhưng sự thật trông cô không khác gì một cái xác ướp. Chế độ ăn kiêng hà khắc để giảm cân và trở nên xinh đẹp hơn đã biến cuộc đời của Valeria trở thành ác mộng.

First Channel cho hay hiện Valeria không còn cảm nhận được hương vị của thức ăn, ngày ngày cô phải cố ăn uống điều độ theo một chế độ dinh dưỡng riêng do bác sĩ kê đơn. Mỗi bữa ăn đều khiến cô đau đớn.

Mặc dù có tới hai bằng tiến sĩ về quản lý kinh doanh và kinh tế, Valeria không có đủ sức khỏe để đảm đương công việc, nguồn thu nhập duy nhất của cô là trợ cấp thất nghiệp. Ngày nào Valeria cũng đi mua sắm. Mỗi buổi sáng, cô phải uống một cốc cà phê đặc để làm tăng huyết áp.

Người phụ nữ gầy nhất thế giới cho biết cô không được ăn bất cứ thứ gì mà cô muốn. Hệ thống tiêu hóa ảnh hưởng lớn đến lựa chọn thức ăn của cô. Ăn uống hiện không mang lại cho cô bất cứ sự thoải mái và vui vẻ nào, nó chỉ khiến cô đau đớn.

"Tôi thích ăn tôm, nhưng phải là tôm tươi chứ không phải loại đông lạnh. Vì tủ lạnh quá bé, không thể tích trữ đồ ăn trong nhiều ngày, do đó mà ngày nào tôi cũng phải đi siêu thị mua đồ ăn tươi và rau quả", Valeria chia sẻ.

20 năm trước, Valeria Levitina chuyển đến sống ở Mỹ cùng mẹ và bố dượng. Cô có một thân hình khỏe mạnh và bình thường như như bao phụ nữ khác. Tuy nhiên, cuộc đời cô bước sang một trang mới khi cô nghe được lời trêu đùa từ một cậu con trai: "Tôi biết cách để chúng ta chiến thắng trong trận đấu bóng. Chúng ta sẽ chiến thắng nếu Valeria là thủ môn". Theo Valeria, lời trêu đùa đó đã khiến toàn bộ thế giới của cô sụp đổ.

Cũng từ đó, Valeria bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục điên cuồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã giảm được một phần ba trọng lượng cơ thể. Suy nghĩ giảm cân trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cô. Dần dần, Valeria tự khiến mình rơi vào trầm cảm và không bao giờ thấy khỏe mạnh trở lại.

Valeria nói rằng chứng biếng ăn là một căn bệnh xuất phát ở trong đầu. Khi nó biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài thì đã trở nên quá muộn để thay đổi. "Mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nếu như tôi nhận được sự giúp đỡ. Nhưng tôi chỉ có một mình. Mối quan hệ của tôi với mẹ không được tốt cho lắm. Bà ấy không bao giờ chấp nhận những người đàn ông mà tôi muốn hẹn hò cùng và chúng tôi thường hay to tiếng với nhau", tờ Pravda của Nga đưa tin.

Valeria vừa mới trở lại Moscow lần đầu tiên sau 23 năm. Cô cho biết cảm thấy tốt hơn khi sống ở nhà. Tuy nhiên điều mà cô mong mỏi nhất là được sống cùng với một người mà cô yêu thương, để cô có cơ hội được làm mẹ - một ước mơ mà Valeria biết sẽ rất khó có thể trở thành sự thực, vì với thể trạng hiện nay, cô không thể tự sinh con.

Theo Ngôi Sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem