"Tướng" Phúc tìm ra bí quyết khuất phục U23 Singapore

Thứ ba, ngày 10/12/2013 07:40 AM (GMT+7)
Nếu coi 90 phút đọ sức với U23 Brunei trong trận ra quân tại bảng A, SEA Games 2013 là màn “tổng duyệt”, thì trận đấu với U23 Singapore lúc 19 giờ 15 tối nay (10.12) mới là nơi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc chứng minh năng lực thực sự của mình...
Bình luận 0
Mục tiêu là 3 điểm

Chiều 9.12, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trên sân Trung tâm Tập luyện Lareway ở Nay Pyi Taw. Trong khoảng thời gian 1 giờ, HLV Hoàng Văn Phúc chủ yếu giúp các cầu thủ thư dãn, hồi phục sau trận ra quân đại thắng U23 Brunei 7- 0. Không khí buổi tập rất hào hứng, các cầu thủ nói cười, trêu đùa nhau vui vẻ, đặc biệt khi chơi bóng ném.

U23 Việt Nam vui vẻ tập luyện trong chiều 9.12  và tự tin giành chiến thắng trước U23 Singapore.
U23 Việt Nam vui vẻ tập luyện trong chiều 9.12 và tự tin giành chiến thắng trước U23 Singapore.

Trao đổi với báo chí, đội trưởng Văn Quyết nói: “Việc thắng đậm trong trận ra quân giúp chúng tôi gỡ bỏ gánh nặng tâm lý. Tuy nhiên, toàn đội đều nhắc nhở nhau luôn thận trọng, tập trung hết sức cho những trận đấu còn lại ở vòng bảng mà gần nhất là trận gặp U23 Singapore. Hiện tại, chúng tôi đang rất tự tin và quyết tâm có kết quả tốt trong tối 10.12”.

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: “Tôi đã xem hết hiệp 1 trận đấu giữa U23 Singapore - U23 Lào và nhận thấy U23 Singapore là đội bóng có thể hình, thể lực tốt, chủ yếu chơi bóng bổng. Vấn đề là U23 Việt Nam cần biết phát huy khả năng kiểm soát bóng, không cho đối thủ chơi theo cách của họ”.

Theo ông Phúc, sau trận ra quân bị cầm hòa, U23 Singapore chắc chắn sẽ khát khao giành chiến thắng trước U23 Việt Nam: “Khi U23 Singapore dâng cao là lúc lộ ra những khoảng trống để chúng ta khai thác. Sáng 10.12, toàn đội sẽ xem lại băng hình trận U23 Singapore - U23 Lào để có đối sách cụ thể. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành đủ 3 điểm trước U23 Singapore”- ông Phúc nhấn mạnh.

Đừng “sợ bóng sợ vía”

Thực tế, với những gì U23 Singapore thể hiện trong trận ra quân, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng, qua đó tiến gần hơn tới chiếc vé vào bán kết. Vấn đề là U23 Việt Nam cần phải xem lại cách nhập cuộc của mình. Đơn giản, những người yêu mến đội tuyển nhất cũng là những người ngao ngán, thất vọng nhất khi xem U23 Việt Nam chơi 20 phút đầu tiên trận gặp U23 Brunei.

Sau những ngày dưỡng thương, chiều qua, tiền vệ Huy Hùng đã tập luyện trở lại bình thường. Nhưng theo HLV Hoàng Văn Phúc, ông sẽ chưa vội sử dụng Hùng cho trận gặp U23 Singapore để giữ chân cho anh.

Chi tiết cần lưu ý là trong các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Singapore ở các cấp độ đội tuyển, hiếm khi Việt Nam có một thế trận dễ dàng. Điểm lại chục năm gần đây, U23 Việt Nam từng thắng U23 Singapore 2-1 ở vòng bảng SEA Games 2005. Tới SEA Games 2007, U23 Việt Nam thua 2-3 ở vòng bảng và thua muối mặt 0-5 ở bán kết. Cuộc đọ sức gần nhất ở bán kết SEA Games 2009, U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 4-1.

Phía trước, chỉ mong những Văn Quyết, Mạnh Dũng... phát huy được kinh nghiệm của mình để đưa cả "đoàn tàu" U23 tự tin tiến lên phía trước. U23 Singapore lúc này gần như chỉ là “sư tử giấy” với người thủ lĩnh quen tên nhất là Hariss Harun. Ngoài ra, chỉ còn chân sút Sahil Suhaimi (người ghi bàn trong trận hòa U23 Lào), cầu thủ chạy cánh Shahfiq Ghani là cần “chăm sóc” cẩn thận. Và nếu U23 Việt Nam sợ bóng, sợ vía, không có đủ 3 điểm thì buồn!
Đức Hiếu - Lê Đức (Đức Hiếu - Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem