Bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2015: Gọi tên “người hùng thầm lặng”

Chính Minh Thứ tư, ngày 11/11/2015 11:00 AM (GMT+7)
Cách đây gần 1 năm, khi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2014, tiền vệ Phạm Thành Lương nói: “Tôi muốn dành vinh dự này cho người đồng đội ở Hà Nội T&T là Văn Quyết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quyết cũng không ngừng phấn đấu và cậu ta xứng đáng nhận QBV”...
Bình luận 0

Nói ít, làm nhiều

Không phải ngẫu nhiên, từ những ngày chập chững vào nghề ở lò Thể Công, Văn Quyết đã được gắn nick name Quyết “rừng”. Thời gian tập luyện, thi đấu và khát vọng chứng tỏ tài năng đã chứng minh giá trị của chàng trai mới bước sang tuổi 25, quê xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

img

Văn Quyết  thi đấu ấn tượng trong màu áo Hà Nội ACB nhiều năm qua. Ảnh:  Minh Hoàng

Trở lại những ngày cuối năm 2011, sau khi kết thúc SEA Games 26-Indonesia trở về nước, Quyết và một số đồng đội bị đặt nghi vấn dàn xếp tỷ số. Những ánh mắt, những lời ra tiếng vào từ hàng xóm láng giềng khiến anh và gia đình cảm thấy khá ngột ngạt. Nhưng vượt qua tất cả, không một lời thanh minh, thay vào đó Quyết âm thầm khổ luyện, thi đấu chăm chỉ. Sự khổ luyện ấy đã phát huy giá trị khi phẩm chất của Quyết ngày càng bộc lộ rõ nét.

Năm 2013, Quyết góp phần quan trọng vào danh hiệu vô địch V.League lần thứ 2 của Hà Nội T&T (trước đó là vô địch V.League 2010). Liên tiếp từ năm 2010 đến 2015, nếu không vô địch thì đội bóng Thủ đô giành ngôi á quân. Ở cấp độ đội tuyển, chưa ai quên những ngày ảm đạm nhất khi diễn ra AFF Cup 2012 tại Bangkok (Thái Lan). Trận cuối vòng bảng, trong một thế trận đội tuyển Việt Nam bị người Thái tha hồ “giễu” trên sân Rajamangala thì Văn Quyết vẫn kiên trì vắt sức tìm kiếm bàn danh dự (Việt Nam thua chung cuộc 1-3).

Năm 2014, Quyết cũng chơi cực hay cả ở V.League 2014 và AFF Cup 2014. Sở dĩ, anh chỉ nhận Quả bóng Bạc 2014 là do người đồng đội Thành Lương đã được truyền thông đánh giá nhỉnh hơn với hành động fair-play đưa bông băng cho cổ động viên Việt Nam bị hooligan Malaysia hành hung trên sân Shah Alam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Đến lúc làm “số 1”

Cuối tháng 11, Ban tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam 2015 sẽ công bố danh sách rút gọn các ứng viên. Phiếu bầu sẽ được chốt lại trước ngày 31.12 để kịp tổ chức Gala trao giải vào tháng 1.2016. 

Tương tự năm 2014, cuộc bầu chọn QBV 2015 rất khó khăn khi tất cả cứ... đều đều. Tại SEA Games 2015, đội U23 Việt Nam dù không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nhưng cũng đã thi đấu khá tốt, giành huy chương đồng - sau 2 kỳ SEA Games 2011, 2013 trắng tay. Tuy nhiên, những điểm sáng U23 như Mạc Hồng Quân, Công Phượng, Huy Toàn... lại thi đấu không thành công ở V.League.

Trao đổi với NTNN sáng qua (10.11) xung quanh cuộc bầu chọn QBV 2015, ông Hoàng Văn Phúc - cựu huấn luyện viên đội U23 và đội tuyển quốc gia - hiện đang dẫn dắt Quảng Nam ở V.League nhận định: “Rất khó chỉ ra một cái tên nổi bật khi QBV là nơi đánh giá toàn diện phong độ, phẩm chất của một cầu thủ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Theo tôi, Anh Đức, Công Vinh xứng đáng khi họ đóng góp nhiều ở cấp độ đội tuyển và cùng Bình Dương vô địch V.League 2015. Nhưng nếu được chọn tôi sẽ chọn Văn Quyết. Cậu ta đã thể hiện sự nỗ lực, tiến bộ không ngừng suốt những năm qua. Năm nay, Quyết cũng thi đấu tốt ở đội tuyển và V.League. Trong trận giao hữu với Manchester City, Văn Quyết cũng là người ghi bàn danh dự cho đội tuyển Việt Nam”.

Chia sẻ với quan điểm của ông Phúc, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nói: “Theo tôi, cuộc đua tới danh hiệu QBV 2015 sẽ rất gay cấn khi không có cái tên nào thực sự nổi bật. Những cầu thủ xứng đáng có thể nhắc đến như Văn Quyết, Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Đình Tùng. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014, tôi nghĩ Công Phượng xứng đáng được đặt niềm tin”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem