Hãy hồn nhiên khi không thể thực dụng

Tri Thức Thứ hai, ngày 27/06/2016 10:31 AM (GMT+7)
Vòng tứ kết, những đội bóng bé nhỏ không còn hiện diện nữa. Những sự hồn nhiên cũng vì thế mà ra đi. Bởi là những trận đấu sinh-tử.Như cuộc đời mỗi con người cũng vậy! Nhiều khi, như đã được sắp đặt trước. Nhưng vẫn phải chủ động tâm thế, để sẵn sàng đón nhận, tạo ra những nét đẹp, cả sự hồn nhiên, ngây thơ lẫn toan tính, thực dụng...
Bình luận 0

Bị dẫn bàn từ khá sớm, khi trận đấu diễn ra chưa được mươi phút, đó có thể là lý do khiến đội bóng dưới cơ Hungaria buộc phải dốc sức lao lên tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội, ít nhất là gỡ hoà. Và trong thế trận không cân sức ấy, trước một đối thủ rất lớn như Bỉ, những yếu điểm đã phơi bày, và bị đối phương khai thác, khi đội quân không đủ sức lực căng ra trên mọi khoảng không, các vị trí. Sức lực, trình độ không đủ, thế trận bị đuối khiến Hungaria nhận thêm những bàn thua gần như là điều đương nhiên, khi mà họ nhận thêm 3 bàn thua liên tiếp vào các phút cuối trận: 78, 79 và 90. Và họ lập kỷ lục ở Euro này, khi chung cuộc thua trận với tỉ số cách biệt lớn nhất: 0-4!

img

Tất nhiên, cũng có thể lý giải, có thể nhìn nhận ở khía cạnh hết sức đáng yêu, đầy tính nhân văn rằng: Ngay cả trước một đối thủ mạnh như Bỉ, với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, Hungaria vẫn hồn nhiên, vẫn sòng phẳng, quyết tâm chơi đối công hòng ăn thua đủ với đối thủ. Để rồi thua lấm lưng trắng bụng, hồn nhiên rời cuộc chơi. Bởi họ biết rằng, có cố gắng cũng là không thể, là vô vọng. Vậy thì có lý do gì mà không chia tay cuộc chơi với một kỷ niệm, dấu ấn đẹp nào đó. Tương tự như vậy, là thất bại cách biệt 0-3 của Slovakia trước đương kim vô địch thế giới Đức.

img

Bắt đầu vòng knock-out, những sự thực dụng, toan tính, nghẹt thở vẫn diễn ra. Ngay cả chủ nhà Pháp cũng hú hồn lội ngược dòng trước CH Ireland nhờ sự toả sáng của ngôi sao A. Griezmann với cú đúp lập được ở các phút 57 và 61. Đã có 2 trận tứ kết được xác định, Bỉ gặp Xứ Wales, Ba Lan đối đầu với Bồ Đào Nha. Rạng sáng mai, Đức và Pháp sẽ biết đối thủ của mình khi 2 trận vòng knock-out cuối giữa Tây Ban Nha-Italia và Anh-Iceland kết thúc.

Vòng tứ kết, những đội bóng bé nhỏ không còn hiện diện nữa. Những sự hồn nhiên cũng vì thế mà ra đi. Bởi là những trận đấu sinh-tử. Là những đội bóng khá tương đồng về trình độ. Nhưng không hẳn vì thế mà các trận đấu sẽ không đáng xem, bởi ngay cả trong thế trận chặt chẽ, đầy toan tính, vẫn có những nét đẹp của sự khoa học, thực dụng. Bởi mỗi đội đều có những ngôi sao có thể thay đổi cục diện, quyết định số phận trận đấu, sự đi-ở của mỗi đội bóng... Thậm chí, chỉ trong những khoảnh khắc xuất thần, những phút loé sáng hiếm hoi, định mệnh...

Như cuộc đời mỗi con người cũng vậy! Nhiều khi, như đã được sắp đặt trước. Nhưng vẫn phải chủ động tâm thế, để sẵn sàng đón nhận, tạo ra những nét đẹp, cả sự hồn nhiên, ngây thơ lẫn toan tính, thực dụng... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem