HLV Phạm Minh Đức: "Thái Lan bất lực nên 'đá láo' trước Việt Nam"

Phạm Tú (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/06/2019 09:10 AM (GMT+7)
Theo HLV Phạm Minh Đức, những gì diễn ra ở trận Siêu kinh điển Đông Nam Á cho thấy, trình độ và cách chơi của Thái Lan giờ không hơn Việt Nam.
Bình luận 0

Báo chí Hàn Quốc cho rằng chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan ở bán kết King’s Cup 2019 là do may mắn. Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức nhận định, thắng lợi này không hề may mắn mà nằm ở đẳng cấp của cầu thủ và HLV.

img

Văn Hậu dính đòn phải nằm sân. Ảnh: VnExpress

“Bóng đá là như vậy. Đối với ông Park có một điều hay nằm ở chỗ có thể đá rất bình thường nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng, kết liễu trận đấu phút bù giờ hay là một tình huống cố định. Chuyện này đã xảy rất nhiều lần rồi. Đối với một người trong nghề như tôi đôi khi cũng cảm thấy rất khó lý giải”, HLV Phạm Minh Đức phân tích trên tờ Soha.vn.

Nhà cầm quân 43 tuổi nhận định tiếp: “Còn trận đấu hôm nay phải nói rằng Thái Lan kém. Không biết có phải do Thái Lan thấy lấn cấn khi gặp Việt Nam hay không mà họ chơi rất thô bạo. Nếu trọng tài thổi đúng thì số 6 của họ bỏ bóng đá thẳng vào phần dưới của Công Phượng phải nhận thẻ đỏ rồi. Người làm chuyên môn xem một tình huống như thế thực sự thấy không chấp nhận được.

Thái Lan thất bại không chỉ ở tỷ số mà còn nằm ở cách chơi và trình độ họ giờ cũng chẳng hơn gì chúng ta. Càng về cuối họ lại đánh mất sự tập trung. Rõ ràng họ có thể hình tốt mà lại để cho Anh Đức đứng thoải mái một mình như vậy. Thủ môn đẳng cấp chơi ở châu Âu nhưng chẳng hiểu sao lại giật mình, xử lý giống như ném ngược bóng vào trong.

img

Quang Hải bị phạm lỗi thô bạo. Ảnh: VnExpress

Cầu thủ Việt Nam có sự tự tin và nền tảng thể lực, chơi sức mạnh không kém gì Thái Lan. Thậm chí tư duy từng cầu thủ khi chơi phối hợp nhóm với nhau tốt hơn người Thái rất nhiều. Thái Lan chơi hầu như đơn độc, phối hợp với nhau không được nhiều.

Nói chung xem trận đấu này tôi thấy rất bực. Thái Lan đá bậy, chơi rất thô bạo. Cầu thủ của họ vả vào mặt Văn Hậu cũng chỉ là một tình huống thôi nhưng tổng quan nó nói lên sự bất lực của Thái Lan. Gặp Việt Nam họ lúng túng không biết đá kiểu gì. Họ thua từ trong suy nghĩ rồi. 

Một trận giao hữu thôi thì việc gì họ phải chơi như vậy? Sao không chơi đẹp, phối hợp để thể hiện tư duy kỹ - chiến thuật, năng lực của từng cá nhân, kiểm soát thế trận? Thái Lan chẳng có lối chơi gì rõ nét, chỉ biết bỏ bóng đá người, xem rất chán.

Còn cầu thủ Việt Nam chơi quá tốt, nhiệt tình, máu lửa. Đấy mới là bóng đá fair-play đáng được ngợi khen".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem