HLV Wenger cuối cùng đã tìm được “Henry mới”

Thứ hai, ngày 17/10/2016 09:02 AM (GMT+7)
Alexis Sanchez vừa hoàn thành 100 trận trong màu áo Arsenal. Khi nhìn lại, tất cả bỗng nhận ra, ngôi sao người Chile đang tái hiện những gì Thiery Henry đã trải qua. Có vẻ như cuối cùng, HLV Arsene Wenger cũng tìm được người kế nhiệm “King” Henry.
Bình luận 0

Trận gặp Swansea, Alexis Sanchez có bóng bên cánh phải. Anh ngước nhìn lên, tìm thấy Oezil và phối hợp tạo nên một bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú bấm bóng chuẩn xác đến từng millimet. Không nhất thiết phải ghi bàn, nhưng vẫn đóng góp cực lớn tới chiến thắng của toàn đội. Đó là cách để ngôi sao người Chile ăn mừng trận thứ 100 trong màu áo Arsenal.

img

Alexis Sanchez (phải).

Suốt mùa Hè vừa qua, Arsene Wenger tuyệt vọng trong nỗ lực mang về Emirates một chân sút đẳng cấp. Cực chẳng đã, ông buộc phải đưa Sanchez vào vị trí trung phong. Một số nói rằng canh bạc này sẽ sớm kết thúc trong thất bại, nhưng cho đến nay, các thống kê lại chứng minh điều ngược lại.

10 trận mùa này, Sanchez đã có 5 bàn thắng chỉ với 20 pha dứt điểm (không tính cú sút bị chặn), đạt tỷ lệ chuyển đổi thành công 25%. Tốc độ của cầu thủ 27 tuổi khiến các hậu vệ đối phương lúng túng. Nếu nghi ngờ, hãy xem lại cái cách anh áp đảo Gary Cahill rồi kết thúc qua đầu Thibaut Courtois, mở ra chiến thắng trước Chelsea cách đây 3 tuần.

Sanchez mang đến nỗi khiếp sợ cho đối thủ, thường xuyên chiến thắng trong tình huống một đối một bằng kỹ thuật cùng bước chạy thần tốc. Và nếu không ghi bàn, anh giúp đồng đội làm điều đó. Cầu thủ người Chile đã có 5 kiến tạo ở mọi mặt trận và đứng đầu Arsenal về số lần tạo cơ hội (25, nhiều hơn 4 so với Mesut Oezil) ở mùa giải này. Sanchez đã thay đổi kịch bản tấn công của Arsenal, cung cấp sự năng động và sáng tạo trong vai trò tiền đạo cắm, thứ mà Pháo thủ không bao giờ có trong suốt 9 năm qua, kể từ sau sự ra đi của Thiery Henry.

Con đường huyền thoại

Trong quá khứ, Henry - một cầu thủ chạy cánh - đã rất ngạc nhiên trước quyết định đặt anh vào vị trí trung phong của Wenger. Để rồi sau đó, Henry trở thành chân sút kỷ lục của đội bóng thành London. Anh đã “nổ súng” 48 lần trong 100 trận đầu, một con số gần tương tự với Sanchez (47). Khác biệt 1 bàn nằm ở mùa đầu của họ. Titi ghi được 25 bàn tại mùa 1999/00 trong khi Sanchez có 24 bàn ở mùa 2014/15.

Khi Henry rời khỏi Emirates, các CĐV Arsenal đều cho rằng, rất khó tìm ra một “Henry thứ hai”. Chỉ anh mới có thể thay thế chính mình. Đó là khi Wenger đưa huyền thoại này trở lại bằng bản hợp đồng mượn lại mùa 2011/12. Đôi chân ma thuật của Henry đơn giản là không thể thay thế trong tâm trí người Bắc London.

Và bây giờ, rất nhiều bằng chứng cho thấy Sanchez đang đi vào con đường của siêu sao người Pháp. Tiền đạo 27 tuổi ghi bàn, tạo nên tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng và đảo ngược cục diện chỉ trong khoảnh khắc. Anh cũng thiết lập mối quan hệ đối tác hoàn hảo với Oezil, giống như Henry ăn ý với Bergkamp trước đây, để khuếch đại sự nguy hiểm của mình và nâng bước Arsenal.  

Rõ ràng Sanchez đã tìm thấy quyền trượng của Henry trong đám bụi mờ Emirates và khiến nó lấp lánh trở lại.

61 - Trung bình tại Premier League, Henry cần 122 phút để ghi một bàn trong khi Sanchez là 183 phút. 
65 - Henry đã có 80 pha kiến tạo tại Premier League, trung bình 0,31 pha kiến tạo mỗi trận. Sanchez cần tới 65 kiến tạo nữa mới ngang bằng Henry. Hiện anh chỉ có 15 lần (0,2/trận).

Vịnh San (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem