Không ngửi thấy “mùi khét” ở V-League

Thứ năm, ngày 16/08/2012 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều qua (15.8), VPF đã họp với BTC V.League, Ban kỷ luật, Ban tư vấn đạo đức để xem xét lại những trận đấu bị cho là “có mùi” ở vòng 25. Tuy nhiên, cuối cùng đã không có “án” nào được đưa ra...
Bình luận 0

Bất lực trước tiêu cực

Không phải tới vòng 25, mà xuyên suốt cả mùa giải năm nay đã xuất hiện không ít “mùi khét”. Sau nghi án tiêu cực của một nhóm cầu thủ trụ cột Sài Gòn.XT ở V.League, rồi lãnh đạo ĐT.LA gửi báo cáo tới BTC giải hạng Nhất về việc cầu thủ của mình nhận được điện thoại đề nghị bán độ… lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chỉ đạo VFF, VPF tổng tấn công tiêu cực, coi đó như một nhiệm vụ đột phá của ngành. Nhưng tới nay, vẫn chưa có “án điểm” nào được đưa ra.

img
VPF khẳng định không có tiêu cực ở trận SHB.Đà Nẵng (giữa) thua CS.Đồng Tháp.

Và không có gì ngạc nhiên khi hiện tượng nhường điểm vẫn tồn tại, đặc biệt ở những vòng cuối khi mà 1 trận hòa cũng có thể mang tới hy vọng cho đội này, và “giết chết” đội khác. Riêng vòng 25 diễn ra cuối tuần qua, đã có 4 trận đấu bị dư luận đưa vào “tầm ngắm”: Thanh Hóa thua K.Khánh Hòa 1-2, V.Hải Phòng thua K.Kiên Giang 1-3, Hà Nội T&T thua HAGL 1-3, SHB.Đà Nẵng thua CS.Đồng Tháp 0-1. Tuy nhiên, sau khi xem lại những “điểm nóng”, nghe báo cáo của bộ phận chuyên môn rồi cùng phân tích, đánh giá, BTC giải đã kết luận không có tiêu cực.

Ông Trần Duy Ly-Trưởng BTC V.League cho biết: “Trước khi bước vào cuộc họp chiều 15.8, chúng tôi xét thấy chỉ có 2 cặp đấu có nhiều vấn đề: Thanh Hóa-K.Khánh Hòa, SHB.Đà Nẵng-CS.Đồng Tháp. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các thành viên đều đánh giá không phát hiện có tiêu cực. Trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất nghiêm túc, nhưng do chuyên môn không tốt nên mắc sai lầm dẫn tới thua trận.

Ở sân Chi Lăng, tôi là người trực tiếp có mặt và đã chứng kiến sự quyết tâm của chủ nhà SHB.Đà Nẵng. Chính HLV Lê Huỳnh Đức đã liên tục thúc giục các học trò thi đấu. Nhưng do một số cầu thủ không có phong độ cao nên mới thua cuộc trước CS.Đồng Tháp thi đấu đầy quyết tâm để tìm cửa trụ hạng”.

“Ném chuột sợ vỡ bình”

Nhìn lại những gì đã diễn ra trong vài vòng đấu gần đây, K.Khánh Hòa xứng danh “vua trụ hạng”. Cần nhớ, sau 19 vòng đấu, đội bóng Phố biển chỉ được vỏn vẹn 19 điểm, xếp áp chót trên bảng tổng sắp, kém K.Kiên Giang, CS.Đồng Tháp 4 điểm.

Nhưng tới trước vòng 26, K.Khánh Hòa (29 điểm) đã “sống lại” với những chiến thắng khiến người vô tư nhất cũng phải bán tín bán nghi - hạ gục HAGL 3-0 (vòng 23), thắng Thanh Hóa 2-1 (vòng 25). Và với cách hành xử “cũ mèm” của VPF, BTC giải thì sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu K.Khánh Hòa có điểm, thậm chí là lấy đủ 3 điểm khi tiếp “người quen” SLNA vốn không còn động lực thi đấu ở vòng cuối.

Liên quan tới những diễn biến ở vòng 25 V.League, HLV Hoa Mạnh Hưng (Hà Nội) nói: “Tôi cảm thấy rất thất vọng không chỉ với kết quả của đội nhà mà còn với kết quả của các đội khác ở vòng 25. E rằng vòng cuối mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi”.

Rõ ràng những người trong cuộc, đặc biệt là BTC giải quá hiểu những gì đang diễn ra. Nhưng dường như giữa suy nghĩ và việc làm của họ đang có độ “chênh” nhất định liên quan xuất phát từ nỗi sợ hãi. Chẳng ai dại gì xới tung mọi việc lên lúc này để biến công sức tổ chức suốt 25 vòng đấu đã qua trở thành… công dã tràng.

“Các trận đấu “nóng” ở vòng 26 đều được bố trí đội ngũ giám sát, trọng tài có bản lĩnh làm nhiệm vụ. Sân Thống Nhất, nơi diễn ra trận chung kết giữa Sài Gòn.XT-Hà Nội T&T sẽ có sự xuất hiện của lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, VPF. Sân Hàng Đẫy cũng được coi là một điểm nóng khi Hà Nội tiếp V.Hải Phòng và chúng tôi sẽ có khu riêng dành cho CĐV Hải Phòng. BTC giải cũng yêu cầu BTC sân Hàng Đẫy tăng cường an ninh, kiểm soát chặt chẽ các CĐV vào sân để tránh những sự cố đáng tiếc” - ông Trần Duy Ly-Trưởng BTC V.League chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem