Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đây, đã trải qua 3 mùa giải thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho tại Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi Người đặc biệt chia tay đội bóng Hoàng gia để chuyển sang dẫn dắt Chelsea hồi cuối mùa giải năm ngoái, mối quan hệ giữa đôi bên đã rơi vào tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Mới đây, cầu thủ chạy cánh người Bồ đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ khi chia sẻ rằng anh mong muốn có thêm một lần nữa được phục vụ “dưới trướng” của ông thầy đồng hương.
Ronaldo phát biểu trên A Bola TV:
“Tha thứ cho Mourinho ư? Tôi luôn tha thứ cho tất cả mọi người. Chúng tôi không
có bất kỳ mâu thuẫn nào và tôi chưa nói xấu bất cứ ai.
Tôi hy vọng trong tương lai mình có thể làm việc cùng với Mourinho thêm một lần
nữa. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn có thể thêm một lần được thi đấu dưới sự dẫn
dắt của các HLV như Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini, vàLaszlo
Boloni. Tôi đã học tập được rất nhiều điều từ họ”.
Những phát biểu trên của Ronaldo đã khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về khả năng anh sẽ chia tay Real để trở lại Premier League khoác áo Chelsea, bởi trong những HLV mà CR7 nhắc tới, Sir Alex đã nghỉ hưu.
Trong khi đó, Laszlo Boloni (ông thầy cũ của Ronaldo tại Sporting Lisbon) hiện đang dẫn dắt CLB “tí hon” Al-Khor ở Qatar. Chắc chắn, đội bóng này không đủ tiềm lực về tài chính cũng như sự hấp dẫn để lôi kéo siêu sao 28 tuổi.
Trước đây, Ronaldo đã không ít lần khẳng định, anh sẽ không bao giờ gia nhập Man City, đối thủ “không đội trời chung” với đội bóng cũ M.U. Vì vậy, để thực hiện được mong muốn của mình, cầu thủ chạy cánh người Bồ chỉ còn phương án gia nhập Chelsea để được tiếp tục sát cánh cùng Mourinho.