TTVN và điều ước trong năm Bính Thân: “Đại náo” đấu trường quốc tế!

Thứ hai, ngày 15/02/2016 06:40 AM (GMT+7)
Năm con khỉ nhiều người lại nhớ chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trong Tây Du Ký. Với Thể thao Việt Nam (TTVN), người hâm mộ đang ngóng chờ những cú bứt phá của các vận động viên (VĐV) nước nhà trên đấu trường Olympic, AFF Cup 2016...
Bình luận 0

Quyết giành huy chương Olympic

Giữa năm ngoái, Thể thao Việt Nam (TTVN) ghi dấu ấn đậm nét tại SEA Games 2015 tại Singapore khi giành được 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ. Điểm đáng mừng là trong số đó có tới hơn 80% số huy chương giành được là ở các môn Olympic. Điểm sáng mang tên “siêu kình ngư” 19 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên thậm chí còn khiến truyền thông quốc tế phải ngỡ ngàng. Thông số về thành tích của Ánh Viên không có gì đặc biệt. Nhưng đặt trong hoàn cảnh chung của TTVN thì những gì Ánh Viên làm được thật đáng kinh ngạc. Nhiều trang báo trong khu vực thời điểm đó đã giành 2 chữ “phi thường” để nói về cô. Huyền thoại bơi lội Singapore Joscelin Yeo (giành được 7 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội ở SEA Games 1993) đã phải thốt lên: “Chẳng thể ngờ cô ta lại có thể dành được đến 8 HCV cá nhân, phá 8 kỷ lục SEA Games. Từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau hơn 20 năm, bơi lội Đông Nam Á (ĐNÁ) cũng đã có một tượng đài mới”.

Những ngày đầu năm mới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu liên tiếp 2 lượt trận cuối bảng F, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tiếp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24.3 và làm khách của Iraq ngày 29.3. Trận lượt đi, tuyển Việt Nam thắng Đài Loan 2-1 và hòa Iraq 1-1.

Phía trước Ánh Viên là thử thách vô cùng lớn tại Thế vận hội 2016 (cô đã đạt 3 chuẩn A ở các cự ly 400m tự do, 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp). Theo nhận định của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh – nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT thì “Ánh Viên có mặt được ở lượt bơi chung kết Olympic 2016 đã là tuyệt vời lắm rồi”. Nhưng biết đâu đấy, trong một ngày đẹp trời, với nỗ lực khẳng định vị thế của TTVN trên đấu trường quốc tế, Ánh Viên lại lập nên kỳ tích (?!).

img

Kỳ vọng năm 2016, Ánh Viên sẽ bứt phá ngoạn mục.  i.T

So với Ánh Viên, hy vọng có huy chương Olympic của Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) lớn hơn nhiều: “Đây là 2 VĐV có đẳng cấp thế giới của TTVN. Họ đã đối mặt nhiều lần với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho những tấm huy chương tại giải vô địch châu Á và thế giới. Nói cách khác, kinh nghiệm thi đấu của Kim Tuấn và Xuân Vinh rất tốt rồi. Quan trọng là quá trình chuẩn bị tâm lý cho VĐV trước thềm Olympic mà thôi. Nếu có trạng thái tốt nhất cộng với may mắn, họ hoàn toàn có thể làm được điều mà Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo Olympic 2000), Hoàng Anh Tuấn (HCB cử tạ Olympic 2008) từng thể hiện tại Thế vận hội” - ông Nguyễn Hồng Minh nhận định.

Chờ “sao khỉ” tỏa sáng

TTVN thành công bao nhiêu tại SEA Games 2015 thì người hâm mộ lại thất vọng bấy nhiêu khi chứng kiến đội U23 Việt Nam chỉ có thể giành HCĐ. Thêm vào đó, bóng đá Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều chuyện không vui kéo dài từ năm 2015 sang đầu năm 2016: bạo lực, tiêu cực ở V.League; đội U23 thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á 2016… Gạt đi những “vết gợn” trong năm cũ, sang năm mới Bính Thân, các cổ động viên cùng ngóng chờ màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 – giải đấu mà đến nay chúng ta mới chỉ đăng quang 1 lần vào năm 2008 dưới thời huấn luyện viên (HLV) Calisto.

Ngoài những cựu binh vẫn đang giữ được phong độ tốt như Công Vinh, Anh Đức, Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng…, tuyển Việt Nam còn có thể đặt nhiều niềm tin vào những cái tên tuổi Nhâm Thân (sinh năm 1992) được HLV Toshiya Miura bồi dưỡng trong suốt 2 năm qua các giải đấu như ASIAD 2014, AFF Cup 2014, SEA Games 2015 như tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, tiền đạo Mạc Hồng Quân… Ngoài ra, bộ ba học viện HAGL-Arsenal JMG: Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường hứa hẹn cũng sẽ trưởng thành hơn và đóng góp được nhiều cho đội tuyển sau những ngày thi đấu ở môi trường bóng đá hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc.

img

 “Sao khỉ” Mạc Hồng Quân (trái).  Minh Hoàng

Khái quát như vậy để thấy lực lượng của đội tuyển Việt Nam thời điểm này khá ổn. Vấn đề nằm ở chỗ lãnh đạo VFF có kịp tìm được sự đoàn kết, tinh thần thống nhất cao để chèo lái “con tàu” bóng đá nước nhà trong năm mới hay không? “Việc lãnh đạo VFF tố nhau mất đoàn kết đầu năm 2016 chẳng khiến cổ động viên chúng tôi bất ngờ. Điều này tồn tại lâu rồi, thôi thì họ nói ra một lần như một sự thừa nhận đi. Nhưng có ai trong số họ tự nhìn nhận lại mình, tự thấy mình có lỗi, cần phải bỏ qua cái tôi cá nhân, bắt tay nhau đoàn kết, vì mục đích chung phát triển bóng đá Việt Nam? Tôi thấy lạ là sao họ không thấy áy náy, không cảm thấy trăn trở đến mất ngủ khi chứng kiến các cổ động viên cứ ngày này qua tháng khác bỏ tiền túi xuất ngoại cổ vũ cho các đội tuyển tại SEA Games, AFF Cup? Sao họ không thử một lần thức trắng đêm, đứng xếp hàng dài để tìm một chiếc vé vào sân xem một trận đấu của lứa U19, của đội U23, đội tuyển quốc gia như chúng tôi?” - cổ động viên Văn Trần Hoàn (Hoàn “say”) cảm thán.

Chia sẻ với tâm sự của cổ động viên Văn Trần Hoàn, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bộc bạch: “Tại sao ở một đất nước có niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt không kém gì… Brazil, tiền đổ vào bóng đá cũng không hề ít, vậy mà bao năm qua cứ mãi quanh quẩn trong “ao làng” ĐNÁ. Thì đó, khi các lãnh đạo không đoàn kết thì làm gì cũng “tắc”. Năm mới, tôi chúc cho VFF tìm được sự đồng thuận, bởi chỉ có như vậy, các tuyển thủ mới có thể yên tâm cống hiến, quyết tâm giành chiến thắng tại AFF Cup 2016 được”.

Chính Minh (leduc@danviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem