Thèm rượu, uống Ethanol, giáo viên hóa mù mắt

Thứ tư, ngày 29/02/2012 15:16 PM (GMT+7)
Đang làm việc trong phòng thí nghiệm, anh P.Đ.T (40 tuổi, Hà Nội) bỗng “lên cơn” thèm rượu, anh này liền uống một chén cồn Ethanol. Sau đó, anh T. thầy buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ dần và đến hôm sau thì mù.
Bình luận 0
img

Được biết, anh T. là giáo viên hóa cấp 3, có tiền sử nghiện rượu đã vài năm, gia đình bắt anh phải đi cai rượu trước đó. Đợt Tết vừa qua do thường xuyên đi gặp gỡ bạn bè nên anh T. có biểu hiện tái nghiện.

Trong một lần làm việc tại phòng thí nghiệm hóa của trường, do quá thèm rượu anh T. đã uống một chén cồn Ethanol. Sau đó, anh T. thấy người buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ dần và đến hôm sau thì mắt không nhìn thấy nên được người nhà đưa đi khám tại BV Mắt TƯ ngày 16.2.

Kết quả thăm khám cho thấy, đồng tử hai mắt giãn, không còn phản xạ, thị lực sáng tối âm tính. Anh T. còn bị xuất huyết dưới da nên tiếp tục được chuyển sang Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai. Tại đây, sau khi nhập viện bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê nên được tiến hành lọc máu. Sau 1 tuần bệnh nhân tỉnh, xuất viện và quay lại khám tại BV Mắt T.Ư nhưng thị lực hai mắt đã mất hẳn, không thể phục hồi do ngộ độc cấp tính.

Hàng năm, BV Mắt T.Ư vẫn tiếp nhận và điều trị hàng chục ca giảm thị lực do rượu mỗi năm. Trường hợp anh T. uống Ethanol thay rượu là hy hữu, ít gặp. Các bác sĩ cho biết, những trường hợp nghiện rượu hoặc uống quá nhiều rượu có nguy cơ mù lòa cao, khả năng phục hồi thị lực rất khó.

Theo Lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem