Thi thể nữ
-
Cảnh tượng nơi thảm sát vượt ngoài sức chịu đựng của người bình thường, ngay cả những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Đây là vụ án giết người lớn nhất kể từ khi Hồng Kông mở cửa kinh tế.
-
Thi thể nữ chỉ còn từ phần thắt lưng xuống dưới chân đang trong quá trình phân huỷ. Sự việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
-
Liên quan đến vụ người đàn ông sát hại một "người tình" rồi chở thi thể đến công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM đầu thú. Theo Công an quận 7, người tự thú tên Đỗ Tấn Lộc đã có những lười khai ban đầu.
-
Trong lúc đang thi công Quốc lộ 14, xe lu của Công ty CP quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai đã tông chết 1 nữ công nhân đang làm việc.
-
Thi hài thiếu nữ bên chiếc bình sứ hàng nghìn năm vẫn mười phần hoàn chỉnh, tựa như mới ngày hôm qua
Cho đến tận bây giờ, thi hài thiếu nữ hàng nghìn năm vẫn mười phần hoàn chỉnh cùng chiếc bình sứ và những thứ bên trong nó chưa từng bị rò rỉ thẩm thấu, tựa như mới được làm ngày hôm qua, vẫn là nỗi ám ảnh và bí ẩn vô cùng lớn đối với các nhà khảo cổ học. -
Sau 3 ngày mất tích, gia đình chị L tìm thấy thi thể chị này ở cầu Nhật Tân, (Hà Nội) cách nhà gần 140km.
-
Sau 5 ngày mất tích, sáng 17/2 (mùng 6 tháng giêng) lực lượng chức năng TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu Tình Húc tự tử sáng mùng 1 Tết.
-
Trên đường đi làm về nhà, chị H. bị mất liên lạc với gia đình, sau đó thi thể nữ công nhân trên được phát hiện nằm trong lô cao su, thi thể có vết đâm.
-
Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi trong buổi sáng 2/12.
-
Thi thể nữ giáo viên cấp 3 được tìm thấy trong tình trạng đã phân huỷ hoàn toàn. Cách đây 1 tháng gia đình trình báo nạn nhân mất tích.