Thiếu phụ báo bị "thôi miên" mất 17 chỉ vàng

Thứ tư, ngày 08/07/2015 22:58 PM (GMT+7)
Chị Tú kể, sau khi đưa khá nhiều vàng và tiền cho người lạ đứng ngoài cổng, chị đã ngất xỉu lúc nào không hay biết.
Bình luận 0

Trưa 8.7, chị Trần Thị Tú (34 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) đến Công an phường trình báo bị một người "thôi miên" lấy hết tiền, vàng trong nhà.

Theo lời kể, sáng cùng ngày khi chị đang ngồi trong nhà đọc báo có nghe tiếng động ở ngoài cổng. Lúc ra, có người đàn ông mặc quần áo và đội mũ vài màu nâu, ôm chiếc bình trước bụng. Khi nữ chủ nhà hỏi cần tiền hay gạo, người lạ mặt nói cần tiền.

"Tôi rút tờ 10 nghìn đưa nhưng người đó trả lại. Lúc đó, tôi nghĩ ít quá nên họ chê", chị Tú nói và cho biết thêm lúc đó đầu óc lơ mơ, đã đưa toàn bộ số tiền trong ví cho người lạ.

img

Chị Tú buồn rầu khi biết mình vừa bị mất số tiền lớn. Ảnh: N.A

Người phụ nữ 34 tuổi cho biết thêm, sau đó chị còn vào nhà mở két sắt lấy một cây vàng, 5 chỉ cùng dây chuyền đeo trên người đưa cho người lạ đứng bên ngoài cổng.

Trình báo với cảnh sát, người phụ nữ ở phường Lê Lợi nói, 11h, khi con về chị đã nằm xỉu trước cửa phòng.

"Người đàn ông đó khoảng 35 tuổi, cao chừng 1,63m, da trắng và hơi gầy", chị Tú mô tả.

Công an phường Lê Lợi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP.Vinh làm rõ.
(Theo Nam An/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem