Hà Nội: Cướp cứa cổ dân rồi dùng dao tự sát trong khoảnh khắc

Thứ hai, ngày 06/01/2014 13:48 PM (GMT+7)
Bất ngờ cửa nhà ông Độ hé mở, ông Độ nằm vật xuống trước cửa nhà với vết cứa sâu trên cổ. Bà Lan vợ ông Độ cũng bị tên cướp sát hại dã man. Sau khi thủ tiêu hai vợ chồng ông Độ, tên cướp đã dùng dao tự sát.
Bình luận 0

Khoảng 10h trưa nay, 6.1, tại ngõ 493 Trương Định, Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Theo một số người dân kể lại, sau khi nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” cùng những âm thanh vật lộn, phát ra từ gia đình ông Độ tại số nhà 2 ngách 3 ngõ 493 Trường Định, những người hàng xóm đã tri hô "cướp, cướp".

Bất ngờ cửa nhà ông Độ hé mở, ông Độ nằm vật xuống trước cửa nhà với vết cứa sâu trên cổ.

img
Hiện trường vụ án. Ảnh: Lương Kết

Bà Lan vợ ông Độ cũng bị tên cướp sát hại dã man. Sau khi thủ tiêu hai vợ chồng ông Độ, tên cướp đã dùng dao tự sát. Tất cả diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn.

Hiện tại, có ba người tử vong sau vụ việc bao gồm: vợ chồng ông Độ và tên cướp hung tợn nói trên.

Được biết, căn nhà nơi xảy ra án mạng chỉ có hai người ở là ông Độ (sinh năm 1942) và bà Lan (sinh năm 1947). Cả hai đều là người gốc Nghệ An.

Hiện tại, khu vực hiện trường vụ việc tại ngõ 493 Trương Định đã được lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem