Hà Nội: Nữ chủ quán cafe bị giết hại dã man

Thứ năm, ngày 23/08/2012 10:37 AM (GMT+7)
Gọi mãi không thấy con gái ra, bà mẹ mở cửa và bàng hoàng phát hiện con gái mình đang nằm trong nhà, xung quanh bê bết máu.
Bình luận 0

Sự việc được phát hiện ra vào khoảng 14h30 phút chiều 22.8 tại một quán cafe ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội).

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1963) đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

img
Người dân trong ngõ bàng hoàng trước vụ án mạng táo tợn và dã man

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đâm 2 nhát vào bụng và bị cứa cổ.

Đội CSHS CA quận Long Biên, CA phường Đức Giang cùng lực lượng CSHS CA TP đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra vụ án.

Vụ án mạng đã khiến những người dân sinh sống trong ngõ nhỏ này bàng hoàng, sửng sốt. Họ cho biết chị Hoa đã ly dị chồng cách đây nhiều năm, hiện đang sống cùng cô con gái.

img
Cơ quan CA không loại trừ khả năng đây là vụ án cướp của, giết người

Chị thuê căn nhà này mở quán cà phê cách đây vài năm. Quán nằm khuất, khá vắng khách và khách thuộc mọi thành phần. Chị Hoa sống hòa đồng, không hề có mâu thuẫn, xích mích với hàng xóm láng giềng.

Cho tới 20h tối 22.8, công tác khám nghiệm hiện trường mới cơ bản hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển đi. Nội tình vụ án đang được cơ quan CA khẩn trương làm rõ.

Theo Hà Nội mới

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem