Thú vị bài văn tả cô giáo xinh đi như siêu mẫu, tóc màu nâu đỏ

Thứ sáu, ngày 28/11/2014 12:47 PM (GMT+7)
"Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xinh, thanh cao. Dáng đi của cô đi như siêu người mẫu. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Mái tóc cô xoăn và có màu nâu đỏ".
Bình luận 0

Đó là bài văn của học sinh lớp 5 do cô giáo Lê Cẩm Vân - trường tiểu học Nam Đồn - Nam Trực - Nam Định chủ nhiệm. Cô Vân ra đề như sau: “Hãy tả một người mà các em thường gặp”.

Cô giáo trẻ cho biết: "Trước khi làm bài, mình sẽ hướng dẫn về cấu tạo của bài văn tả người, cách viết, còn suy nghĩ là của riêng từng con. Mình khuyến khích các con không nên dựa vào văn mẫu mà hãy viết bằng tư duy của mình. Các con tả ai? Họ như thế nào và tình cảm dành cho họ ra sao? Sự sáng tạo, thật thà và ngây thơ trong bài văn sẽ được đánh giá cao”.

Hầu hết học sinh đều lựa chọn tả mẹ hoặc cô giáo. Trong đó có những bài viết về cô giáo 9X rất thật thà, ngộ nghĩnh.

Em Vũ Thị Ngân - học sinh lớp 5B miêu tả như sau: "Cô cao một mét sau mươi bảy, dáng đi siêu mẫu. Mỗi khi cô đi chơi cô thường mua đồ ăn cho chúng em. Cô dạy chúng em rất hiểu bài. Lời nói của cô với các thày cô giáo rất lịch sự, lễ phép. Cô ăn mặc rất sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp. Sở thích của cô là trang điểm và thích mặc đồ thời trang".

img

Bài văn của học sinh Vũ Thị Ngân.

 

Trong một bài viết khác, học sinh Trần Đình Kiên cô giáo giống siêu mẫu: "Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xinh, thanh cao. Dáng đi của cô đi như siêu người mẫu. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Mái tóc cô xoăn và có màu nâu đỏ".

img

Trần Đình Kiên miêu tả cô giáo rất chân thật.

 

Em Trần Hồng Hạnh có cách so sánh rất ngộ nghĩnh: "Hàm răng cô trắng như những bông hoa huệ ở trong tổ".

img

Trần Hồng Hạnh viết về cô giáo đầy yêu thương,

 

Cô giáo trẻ sinh năm 1991 rất thú vị trước suy nghĩ của học sinh. Vân kể lại: "Mình hỏi các em: “Cô giống người mẫu lắm à?”. Học sinh bảo: “Không ạ, cô giống siêu mẫu”.

Cô giáo Vân cao 1,68m – là người cao nhất trong trường, nặng 49,5 kg. Khi lên lớp, trang phục chủ yếu của Vân là quần jean, áo sơ mi và dép cao gót. Cô kể lại: “Có học sinh hồn nhiên hỏi: “Cô ơi sao cô còn cao hơn cả bố em vậy?”.

img

Cô giáo 9X Cẩm Vân nhí nhảnh trong cuộc sống thường ngày.

 

Có kinh nghiệm trong nghề sư phạm được 2 năm, Vân chia sẻ, niềm vui trong nghề dạy học là được trò chuyện, vui chơi cùng học trò.

 

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem