Thua thảm Chelsea, 2 ngôi sao Arsenal bật khóc nức nở

Hòa Hải Thứ năm, ngày 30/05/2019 08:40 AM (GMT+7)
Thủ thành kỳ cựu Petr Cech và tiền vệ Lucas Torreira đã không cầm nổi nước mắt sau khi Arsenal thua thảm 1-4 trước Chelsea ở chung kết Europa League.
Bình luận 0

Để tri ân Petr Cech, HLV Unai Emery đã để anh bắt trận chung kết Europa League của Arsenal. Tuy nhiên, ngày chia tay của thủ môn CH Czech lại khép lại với một nỗi buồn và những giọt nước mắt nghẹn ngào. Đau đớn hơn khi anh phải nhìn đội bóng cũ của mình nâng cao chiếc cúp vô địch.

img

Giọt nước mắt của Petr Cech.

Phát biểu sau trận đấu, thủ thành 37 tuổi người CH Czech nói: "Tôi tự hào về bản thân mình và cách chơi của tôi ngày hôm nay, bởi vì khi bạn chơi trận cuối cùng trong trận chung kết, sẽ có rất nhiều áp lực và suy nghĩ. Tôi phải nói rằng tôi đã làm mọi thứ có thể mà không phải hối tiếc điều gì.

Điều khiến tôi đáng tiếc nhất là chúng tôi đã tập luyện, làm việc rất chăm chỉ nhưng cuối cùng chúng tôi không thể hoàn thành điều gì. Chúng tôi đã không thể giành top 4 và cũng không được dự Champions League mùa tới".

Trước khi chuyển sang Arsenal, Cech đã dành trọn sự nghiệp đỉnh cao cho Chelsea. Anh đã giành được mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng The Blues nhưng hôm nay anh phải nhìn đội bóng ăn mừng và mình là người thua cuộc. Sau mùa giải này, Cech sẽ trở lại Stamford Brdige làm giám đốc thể thao.

Trước đó, khi chứng kiến đội nhà thua nhanh 3 bàn và phải rời sân để nhường chỗ cho người khác, tiền vệ Lucas Torreira cũng đã bật khóc nức nở. Trong khoảng 70 phút trên sân, anh chính là người hoạt động năng nổ nhất bên phía Arsenal.

Một số hình ảnh rưng rưng nước mắt của Cech và Lucas Torreira:

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem