Thưởng Tết của VĐV Việt: Kẻ tươm tất, người èo ọt

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 18/02/2015 16:16 PM (GMT+7)
Chỉ với những VĐV nổi tiếng, đạt thành tích cao thì mới nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh và có một cái tên ấm cúng. Còn đa số chỉ đành tặc lưỡi cho qua chuyện. Ngay cả bóng đá năm nay cũng thưởng rất èo ọt.
Bình luận 0

Thành tích càng cao, thưởng càng to

Cứ mỗi dịp xuân đến, như bất cứ người lao động nào cũng vậy, các VĐV thể thao của Việt Nam lại háo hức chờ những khoản thưởng từ đơn vị chủ quản. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nở nụ cười. Chỉ những VĐV danh tiếng, liên tiếp đạt thành tích cao trong năm thì mới nhận được những khoản tiền thưởng cộng dồn hậu hĩnh, còn đa số chỉ đành tặc lưỡi cho qua chuyện.

img

Không phải VĐV nào cũng nhận những mức thưởng khủng như Ánh Viên. 

Thưởng đậm nhất có lẽ vẫn là “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong năm 2014, nữ VĐV sinh năm 1996 này đã mang về cho thể thao Việt Nam 1 chiếc HCĐ nội dung 400m hỗn hợp nữ tại Asiad 17; 1 HCV Olympic giải trẻ; 9 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ và phá 9 kỷ lục tại giải vô địch bơi lội Đông Nam Á; riêng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014 tại Nam Định, cô là chủ sân của 20 huy chương, bao gồm 17 HCV cá nhân, 1 HCV, 2 HCB đồng đội và phá 11 kỷ lục... Với những thành tích ấn tượng như thế, không khó hiểu khi cuối năm, Ánh Viên bỏ túi tới hơn 300 triệu đồng tiền thưởng, đồng thời có một cái tên vui vẻ bên gia đình.

Chẳng kém cạnh Ánh Viên là lực sĩ Thạch Kim Tuấn. Năm qua, từ Asiad cho đến giải vô địch thể hình thế giới, Thạch Kim Tuấn đều thi đấu rất thành công, giành hết huy chương này đến huy chương khác (HCB Asiad, HCV giải thế giới). Đấy chính là lý do mà làng thể thao Việt Nam gọi Thạch Kim Tuấn là “nhà vô địch về săn tiền thưởng”. Điều may mắn cho Thạch Kim Tuấn còn nằm ở chỗ, anh là VĐV của TPHCM, nơi có điều kiện đãi ngộ khá tốt. Theo tiết lộ, tính cả tiền thưởng thành tích và tiền thưởng Tết trong năm 2014, Thạch Kim Tuấn bỏ túi xấp xỉ 300 triệu đồng.

Với Dương Thúy Vi, tuy không nhiều tiền thưởng cỡ Ánh Viên và Thạch Kim Tuấn, nhưng Tết với nữ VĐV wushu này cũng khá vui. Sau Asiad 17 vừa rồi, nhờ thành tích giành HCV trong môn Wushu (người duy nhất đoạt HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2014), Thúy Vi có trong tay khoản thưởng khoảng 190 triệu đồng. Ngoài ra, ngay trước Tết, Thúy Vi còn nhận thêm vài triệu đồng khác từ đơn vị chủ quản Hà Nội. Cũng có những mức thưởng hàng trăm triệu trong năm qua như Thúy Vi nhờ thành tích quốc tế là trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), hay VĐV Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ)...

Tiền thưởng Tết chỉ để lấy may

Tuy nhiên, những mức thưởng hậu hĩnh như trên trong làng thể thao Việt Nam không nhiều. Với phần đông VĐV, chuyện đón những cái Tết trong khó khăn không còn là chuyện lạ đối với họ. Còn nhớ cách nay ít năm, các cầu thủ nữ từng chỉ nhận thùng mì, cân lạp xưởng, cùng một ít tiền gọi là quà Tết...

Năm nay, đời sống của các VĐV có phần khá hơn, nhưng cũng không thể gọi là dư dả. Theo ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ngân sách ngành thể thao được cấp hằng năm chỉ để chi trả tiền công, tiền ăn và các chế độ khác cho VĐV chứ không có khoản chi nào cho thưởng Tết hay tháng lương thứ 13. Vì thế, VĐV của các đội tuyển quốc gia hoàn toàn không được nhận khoản nào từ ngân sách để chi cho tiền thưởng Tết, quà Tết.

Kinh phí từ trên rót xuống có hạn, vậy nên nhiều trung tâm huấn luyện thể thao đã nghĩ ra nhiều ý tưởng để tiết kiệm tiền nhưng vẫn có quà dù ít dù nhiều để tặng các VĐV về quê ăn Tết. Rất nhiều HLV và VĐV cho biết, những ngày này, Trung tâm huấn luyện của họ phân công các đoàn viên và công đoàn người rửa lá, người vo nếp... để gói bánh chưng biếu các VĐV về quê ăn Tết.

Bóng đá cũng "ảm đạm"

Tưởng thưởng tết eo hẹp chỉ có ở những môn thể thao ít được quan tâm, thế nhưng ngay cả bóng đá, năm nay các ông chủ cũng thưởng tết rất dè dặt. Đứng đầu trong danh sách các đội bóng thưởng tết ở V.League là Hà Nội T&T, khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được thưởng 1 tháng lương cứng - nhiều trụ cột có thu nhập cao ở đội này hẳn nhiên nhận được tiền thưởng tròm trèm 30 triệu đồng. Những cái tên khác nằm trong “gia đình bóng đá” của bầu Hiển là SHB.Đà Nẵng và QNK.Quảng Nam cũng nhận được mức thưởng tương tự.

Ở phía Nam, B.Bình Dương vẫn giữ truyền thống là thưởng tết 5 triệu đồng và một khoản lì xì trong buổi tập đầu xuân. Theo quan điểm của lãnh đội thì chế độ trong năm dành cho các cầu thủ quá tốt, nhất là trong giai đoạn khó khăn về kinh tế như hiện nay nên không cần thiết thưởng tết đậm như nhiều nơi.

Cùng có mức thưởng như Bình Dương là ĐTLA, Than Quảng Ninh, SLNA và Cần Thơ. Trong khi đó ở Đồng Nai và Đồng Tháp, mỗi cầu thủ chỉ được thưởng 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem