1001 cung bậc cảm xúc trên sân ga chiều cuối năm

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 07/02/2016 20:52 PM (GMT+7)
Giữa những bước chân vội vã, những khuôn mặt hồ hởi và khắc khổ đan xen trong những giây phút bịn rịn trên sân ga Hà Nội chiều cuối năm.
Bình luận 0

img

Trên sân ga Hà Nội chiều cuối năm, chuyến tàu SE1 (chiều Hà Nội - Sài Gòn, khởi hành lúc 17h30) đang chuẩn bị đưa những hành khách cuối cùng rời Thủ đô trở về quê ăn Tết, sum họp với gia đình sau những ngày mưu sinh vất vả.

img

Họ có mặt tại nhà chờ từ rất sớm, ai cũng nóng ruột mong được lên tàu trở về quê hương sớm để được đón giao thừa tại mái ấm của mình.

img

Một phụ nữ lớn tuổi tỏ ra mệt mỏi trong khi đợi tàu.

img

Hai cha con lặng lẽ ôm nhau trong lúc chờ tàu.

img

Gọi điện về nhà thông báo tàu sắp chạy.

img

Hành trình trở về quê ăn Tết của những người lao động có vất vả nhưng niềm vui, nỗi hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt. Trong ảnh, nhóm lao động buôn bán hoa từ Tuy Hòa ra Hà Nội cho biết, năm nay bán rất được, trở về nhà tuy muộn nhưng vì cuộc sống, vì gia đình, họ chấp nhận hy sinh.

img

Vừa kéo hành lý, cô gái vừa xem số toa trên vé.

img

Hai bà cháu hối hả trở về quê ăn Tết với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

img

Được đoàn tụ với gia đình trước lúc giao thừa là niềm mong mỏi của những người con xa xứ.

img

Những sinh viên, lao động nghèo cố gắng ở lại Thủ đô đến những giờ cuối cùng của năm để làm thêm, kiếm thêm chút tiền về sum họp với gia đình.

img

Trên chuyến tàu cuối năm còn có cả những du khách nước ngoài.

img

Những giây phút tạm biệt đầy bịn rịn trong buổi chiều cuối năm tại ga Hà Nội.

img

Người đàn ông này hạ cả kính tàu, vui đùa cùng con nhỏ trước khi tàu chạy.

img

Những cuộc gọi hỏi thăm đã lên tàu chưa. Được trở về quê hương ăn Tết, dù muộn nhưng họ vẫn hạnh phúc hơn nhiều người, những người ở lại thành phố mà không có điều kiện về quê ăn Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem