Cây me dáng kiều nữ, ra trái xum xuê gây “sốt” ở Sài Gòn

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 13/02/2018 18:55 PM (GMT+7)
Cây me này có hình dáng như một kiều nữ đang ngồi chéo chân và nghiêng mình trước gió.
Bình luận 0

img

Đây là một bộ tiểu cảnh do nghệ nhân Nguyễn Văn Nhỡ (58 tuổi, TP.HCM) thực hiện.

img

Bộ tiểu cảnh này nổi bật với một gốc me to mà theo đánh giá của những người trong nghề, gốc me đó không dưới 100 năm tuổi.

img

Điều tạo nên nét đặc trưng là cây me không vươn lên quá cao mà lại phát triển theo chiều ngang, tạo ra hình dạng trông như một kiều nữ đang ngồi chéo chân và nghiêng mình 90 độ trước gió.

img

Dù nằm trên lớp đá của bộ tiểu cảnh nhưng cây me vẫn phát triển tươi tốt, lá me mọc um tùm và rất đồng đều, đẹp mắt.

img

Đặc biệt cây me này đã cho trái xum xuê khi trưng bày tại Hội hoa Xuân TP.HCM.

img

Được biết, gốc me đã được đưa lên bộ tiểu cảnh từ cách đây 3 năm. Để cây me ra hoa, kết trái đúng dịp Xuân Mậu Tuất 2018, nghệ nhân phải hiểu sinh lý của cây và có cách chăm sóc đặc biệt.

img

Những đọt trên cùng của cây cũng trĩu quả.

img

Dưới gốc me là hình ảnh một người nông dân đang ngồi nghỉ ngơi với thần thái rất tươi khỏe.

img

Rễ cây to khỏe của gốc me.

img

Thảm cỏ xanh rêu phủ quanh gốc cây.

img

Bộ tiểu cảnh với cây me trĩu quả này thu hút sự quan tâm lớn của du khách khi tham quan hội hoa xuân. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy cây me độc, lạ này, nhưng chưa tin đó là trái thật cho tới khi được nghe nghệ nhân trình bày.

Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM

“Lão me” nằm trong một bộ tiểu cảnh “có một không hai” với thảm cỏ xanh mát, núi đá và dòng suối chảy róc rách ngày...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem