Công an “giải cứu” bé gái 8 tháng tuổi nghi bị bạo hành

Đông Thịnh Thứ ba, ngày 05/03/2019 16:38 PM (GMT+7)
Nghe tiếng trẻ em khóc thất thanh trong phòng trọ khóa cửa, người dân báo công an đến kiểm tra.
Bình luận 0

img

Bé gái trong vòng tay yêu thương của nữ cán bộ phường Tân Phong

Gần trưa 5/3, người dân nghe tiếng trẻ em khóc thất thanh trong phòng trọ ở hẻm 177 (khu phố 8, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nên tới kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện cửa khóa bên ngoài, bên trong có một bé gái khóc nhưng không có người trông giữ nên báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phong có mặt phối hợp với người dân phá cửa đưa bé gái về phường.

img

Trên người của bé có nhiều vết hằn, bầm tím. Bà T.L cho biết thường dùng roi, gậy đánh vào người cháu.

Khi được đưa về công an phường, bé gái khoảng 8 tháng tuổi, trên người có nhiều vết hằn, bầm tím. Bé sau đó được cho uống sữa, dỗ dành nên đã hết khóc.

Người nuôi cháu bé là bà N.T.T.L. (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) sau đó có mặt tại công an phường để giải quyết vụ viêc. Bà T.L. trình bày, cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nên bà đã nhận nuôi. Bà T.L cho biết, đưa cháu bé đến đây thuê trọ được 10 ngày và thường dùng roi, gậy đánh vào người cháu.

Hiện, cán bộ phường Tân Phong đang làm thủ tục hồ sơ gửi bé gái vào Trung tâm cô nhi Biên Hòa để bé được chăm sóc.

Bé 8 tuổi bị bạo hành kinh hoàng, công an truy tìm người bố

Tới nhà mẹ chồng cũ thăm con, người mẹ bàng hoàng phát hiện cơ thể con gái có nhiều vết thương khủng khiếp.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem