Giật mình phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm khuya

Nam Hoài Thứ hai, ngày 13/05/2019 10:18 AM (GMT+7)
Khi đến trạm y tế xã mua thuốc về uống, bà Tý hoảng hồn khi nghe tiếng khóc của trẻ em, ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai vừa mới sinh còn nguyên dây rốn được bọc trong chiếc khăn tắm.
Bình luận 0

Sáng 13/5, ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết hiện các nhân viên đang chăm sóc một bé trai vừa mới sinh còn nguyên dây rốn bỏ rơi ở cổng trạm y tế.

img

Bé sơ sinh nặng khoảng 3,2kg

Theo đó, khoảng 23h45 ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Tý (trú tại xã Kỳ Sơn) mệt nên vào Trạm Y tế xã Kỳ Sơn để thăm khám, mua thuốc về uống.

Khi đến đây, bà Tý nghe tiếng khóc của trẻ con nên chạy vào trạm gọi thêm nhân viên y tế ra kiểm tra. Cầm đèn ra kiểm tra, bà Tý cùng nhân viên y tế hoảng hồn khi phát hiện bé trai mới sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong chiếc khăn.

Ngay lúc này, nhân viên y tế đã đưa cháu bé vào trạm để chăm sóc. Thăm khám cho thấy, sức khỏe bé sơ sinh bình thường, bé nặng khoảng 3,2kg.

Theo ông Hùng, sau sự việc, đơn vị đã báo cáo đến chính quyền địa phương để tìm người thân và làm các thủ tục nhận nuôi cháu bé theo đúng quy định.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường với mảnh giấy viết: ”Mẹ xin lỗi con…”

Khi người dân phát hiện, bên cạnh bé gái còn có 1 túi đồ, chiếc mền lót cùng tin nhắn nhờ chăm sóc và lời xin lỗi gửi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem