Nóng 24h qua: Bố chồng chém chết con dâu trong lễ cúng 49 ngày con trai

Nguyễn Đức  (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 06/01/2018 19:55 PM (GMT+7)
Bố chồng vác dao chém con dâu tử vong; Tài xế lại dùng chiêu “độc” phản ứng BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp là những tin nóng nhất ngày 6/1.
Bình luận 0

Bố chồng vác dao chém con dâu tử vong

img

Bố chồng vác dao chém con dâu tử vong. Ảnh minh họa

Trưa 6/1, ông Lê Minh Điệp, Trưởng Công an xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng khi bố chồng chém chết con dâu. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 5/1 tại nhà ông Quách Văn Dinh (SN 1962, ngụ làng Khà, xã Ái Thượng). Nạn nhân là chị Bùi Thị Hậu (SN 1992), con dâu của ông Dinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày 5/1, chị Hậu về thắp hương 49 ngày cho chồng (sau khi chồng mất chị này về nhà mẹ đẻ ở làng Chênh, xã Ái Thượng ở) và xảy ra mâu thuẫn với bố chồng là ông Quách Văn Dinh. Sau đó, ông Dinh cầm dao chém con dâu tử vong.

Tài xế ô tô tránh hòn đá dẫn tới mất lái đâm vào nhóm công nhân

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong không có dấu phanh xe

Ngày 6/1, Thượng tá Hoàng Anh Đức, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đến 10h sáng 3/1, tài xế gây tai nạn Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), đã ra cơ quan điều tra trình diện. Tại thời điểm này, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế Hiếu, tuy nhiên không phát hiện lái xe sử dụng chất ma túy và nồng độ cồn trong hơi thở.

Bước đầu, lái xe Hiếu khai nhận, quá trình lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương khi tới gần khu vực nhóm công nhân đang thi công, do tránh hòn đá trên mặt đường dẫn đến mất lái và gây ra vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương (TP. Hà Giang), có 4 làn xe thông thoáng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời quang không có sương mù, tầm nhìn không bị hạn chế, có biển báo “Công trường đang thi công” đặt ở hai đầu, có cọc tiêu tại nơi thi công. Trên mặt đường, từ vị trí hướng xe ô tô 4 chỗ gây ra vụ tai nạn lưu thông đến vị trí các công nhân làm việc không có dấu phanh xe.

Công an lập chốt, kiểm tra xe phế liệu ra vào làng Quan Độ

img

Sau vụ nổ Bắc Ninh, từ ngày 6/1, huyện Yên Phong lập chốt kiểm soát xe phế liệu ra vào xã Văn Môn

Ngày 6/1, lực lượng chức năng huyện Yên Phong (Bắc Ninh) lập 3 chốt đặt ở các trục đường chính vào xã Văn Môn để kiểm soát xe phế liệu ra vào xã Văn Môn.

Các xe chở phế liệu, hàng hoá ra vào thôn Văn Môn sẽ được kiểm tra giấy tờ mua bán, chứng minh nguồn gốc hàng hoá, hàng hoá có được phép lưu thông, mua bán hay không. Lực lượng của thôn, xã sẽ kiểm tra trên các trục đường nhỏ, đường tắt và phối hợp với các chốt trực để kiểm tra, xử lý.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng huyện Yên Phong đã tổ chức ký cam kết với 157 hộ dân trong xã Văn Môn không thu mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng. Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 7 người bị thương.

Mâu thuẫn về mẫu quần áo, nữ sinh cấp 3 bị đâm rách mặt

img

Vết thương dài trên gương mặt nữ sinh P.L.

Ngày 6/1, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ việc Trịnh Thị Vân (SN 1999, ở huyện Như Thanh) gây thương tích cho nữ sinh Đ.T.P.L (SN 2001, học sinh lớp 11, trú cùng huyện).

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 19/12.2017, sau khi đi học về, P.L  (ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) ghé qua quầy bán hàng quần áo của mẹ là bà Đỗ Thị Thủy tại chợ Bến Sung.

Tại đây, bà Thủy nói với P.L về chuyện Vân (con gái bà Hạnh - chủ hộ kinh doanh đối diện cửa hàng bà Thủy) nói rằng, L. ăn cắp mẫu quần áo của nhà Vân về bán.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.  Khi P.L đang ở cửa hàng mẹ thì bất ngờ bị Vân dùng kéo đâm vào mặt. Theo người nhà nạn nhân, tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ thông tin vết thương của P.L. dài 14cm, sâu 0,5cm, toàn bộ má trái kéo dài đến tai, tai trái.

Tài xế lại sử dụng chiêu “độc” phản ứng BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

img

Tài xế gỡ từng tờ tiền 500 đồng thấm nước để mua vé

Trong 3 ngày 4,5 và 6/1, nhiều tài xế xe ô tô các loại đã dùng đủ nhiều "chiêu" để phản ứng lại việc thu phí bị cho là chưa hợp lý của trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (TP. Cần Thơ), như: Dừng xe tại phòng vé để… nghe điện thoại; xe bỗng dưng… chết máy ngay phòng vé; dừng xe để châm nước; gỡ từng tờ tiền lẻ thấm nước để mua vé...

Việc tài xế sử dụng các chiêu “độc” khiến cho giao thông qua lại trạm thu phí này có lúc bị tê liệt nhiều giờ liền. Đích thân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã 2 lần ra hiện trường để chỉ đạo xả trạm vào trưa 4 và 5/1.

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp có tên gọi đầy đủ là Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp, có điểm đầu tại Km2078+317,73 (qua TP. Cần Thơ) và điểm cuối tại Km2100 (qua tỉnh Hậu Giang). Tổng chiều dài dự án là 21,5 km. Dự án nhóm A này có tổng mức đầu tư 1.836,89 tỷ đồng.

Về thắp hương 49 ngày cho chồng, con dâu bị bố chồng chém chết

Trong lúc về thắp hương 49 ngày cho người chồng quá cố, người vợ trẻ sinh năm 1992 ở Thanh Hóa đã có mâu thuẫn với bố...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem