Nóng 24h qua: Kỳ lạ trộm kim cương vẫn “lại quả” chủ nhà 200 triệu

Lưu Nguyễn (T/H) Thứ tư, ngày 06/09/2017 20:55 PM (GMT+7)
Sau khi gây án, tên trộm “lại quả” cho nạn nhân, bị CSGT dừng xe, tài xế trèo lên nóc ô tô “ăn vạ”, đôi nam nữ đang đi xe máy bị sét đánh… là những thông tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Kỳ lạ: Trộm đồ còn "lại quả" cho nạn nhân 200 triệu

Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại lớn xảy ra trên địa bàn.

Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 3-7, tại khóm 1, thị trấn Càng Long. Bà Huỳnh Thị Hoa, chủ nhà nơi xảy ra vụ trộm cho biết khoảng 22h đêm 2-9, gia đình đi chơi lễ về kiểm tra tài sản vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đó, bà Hoa khoá cửa đi ngủ đến rạng sáng 3-9 mới phát hiện cửa sau nhà bị mở. Ngăn tủ chứa tài sản bị cạy khoá, tiền, vàng, kim cương trong tủ biến mất, tổng giá trị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Cầu Ngang phát hiện nhiều tài sản vương vãi ở khu đất trống phía sau nhà gồm: nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay và tiền mặt. Qua kiểm đến, số tài sản này khoảng 200 triệu đồng.

Ngâm nguyên con hổ để làm quà biếu

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng vừa kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, do anh Võ Anh Huy (32 tuổi) làm chủ.

img

Con hổ được ngâm rượu để biếu

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện cơ sở này đang tàng trữ hai con hổ. Một con được ngâm trong bể rượu lớn giống hình thức một tủ nuôi cá cảnh, trông bề ngoài con hổ này còn khá nguyên vẹn, con còn lại nặng 9kg được cất trữ trong tủ lạnh.

Anh Võ Anh Huy cho biết, hai con hổ này được anh mua về ngâm rượu để biếu và sử dụng.

Bị bắt phạt, tài về trèo lên nóc xe ăn vạ

Khoảng 16h30 chiều 5.9, tại đường Trường Chinh (quận Đống Đa - Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng PC67-Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện một xe taxi đi vào đường cấm nên đã ra tín hiệu dừng xe để nhắc nhở.

Tài xế taxi liền xuống xe mở hết cửa rồi leo lên nóc ô tô đứng không chịu làm việc với CSGT. Sự việc khiến giao thông qua khu vực chiếc xe taxi dừng bị ùn ứ.

Do thời điểm xảy ra sự việc trong giờ cao điểm nên cán bộ Đội CSGT số 3 không xử lý mà bàn giao lại cho công an phường xử lý.

Đôi nam nữ đang đi xe máy bị sét đánh nguy kịch

UBND xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết, vào khoảng 17h30 chiều 5/9, anh Phạm Đăng Hiền (SN 1970, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) chở chị Dương Thị Thảo (SN 1985, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi xe máy tới khu vực chân Cầu Bía (địa phận xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương) thì trời bất ngờ đổ cơn mưa kèm theo sấm chớp.

img

Hai người bị sét đánh khi đi xe máy dưới trời mưa

Sau đó, hai người bị sét đánh trúng khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, còn anh Hiền bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo phường bị ông Đoàn Ngọc Hải “sờ gáy” vì vỉa hè bị lấn chiếm

Ngày 6/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cho biết đã gửi báo cáo đề xuất lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 1 chấp thuận luân chuyển ông Trần Trọng Nghĩa – Phó chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1) về làm chuyên viên tại Phòng quản lý đô thị quận.

img

Tại phường Tân Định vỉa hè vẫn bị lấn chiếm

Ông Hải cho rằng, trước đây đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý dứt điểm các vị trí chiếm dụng vỉa hè, sau đó bàn giao cho UBND phường theo dõi, không để tái chiếm nhưng đêm 4.9,  sau 7 tháng đi kiểm tra lại tại phường Tân Định thì thấy vỉa hè vẫn như chưa từng có cuộc ra quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem