TPHCM: Hai tuần, 4 vụ cướp tài sản của người nước ngoài

Hiền Minh Thứ hai, ngày 14/03/2016 20:32 PM (GMT+7)
Các đối tượng sử dụng nhiều mánh khóe, thậm chí dàn cành sàm sỡ du khách để cướp.
Bình luận 0

img

Du khách người Ấn Độ khóc nức nở khi lần đầu bị cướp giật

Cụ thể, vào 21h ngày 11.3, ông Ryo Ichikawa (SN 1980, người Nhật Bản) đang đứng trên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1) thì bị một đối tượng chạy xe máy áp sát, giật túi xách. Theo trình báo, ông Ichikawa cho biết số tài sản bị mất gồm 60.000 Yên Nhật, 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (SN 1994, người Ai Cập) cũng bị 2 đối tượng cướp 1 túi xách với toàn bộ tài sản gồm tiền, ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đã làm xôn xao mạng xã hội khi bức ảnh chụp chị Aldoh, vì quá sợ hãi, khóc và ngất xỉu bên vỉa hè đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Phải đến khi công an khu vực có mặt và hỗ trợ, đưa về trụ sở lấy lời khai, nạn nhân mới bình tĩnh trở lại.

Sau đó ít giờ, vào rạng sáng ngày 12.3, chị Grmanova ZuZana (SN 1990, người Slovenska) cũng trở thành nạn nhân của 3 tên cướp tuổi teen. Theo trình báo, khoảng 1h, chị ZuZana đang ngồi với bạn trước ngôi nhà số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì có 3 đối tượng gồm Trần Quang Thành Lộc (SN 1999), Trần Minh Quang (SN 2001) và Tô Thành Tuấn (SN 2002) tiến lại gần. Các đối tượng này đã dàn cảnh sờ mó, trêu chọc 2 phụ nữ nước ngoài rồi cướp túi xách của nạn nhân và bỏ chạy. Theo chị ZuZana, bên trong túi xách có 3 chiếc điện thoại, 220 USD và nhiều tờ tiền VND cùng các giấy tờ tùy thân.

img

Dân quân tự vệ phường Phạm Ngũ Lão bắt cướp

Giật được tài sản, 3 tên cướp chia nhau bỏ chạy bộ thì bị lực lượng dân quân tự vệ phát hiện, tổ chức truy đuổi. Sau khoảng hơn 1km, lực lượng chức năng đã khống chế được Trần Minh Quang cùng tang vật là túi xách của nạn nhân. Biết đồng bọn bị bắt, Tô Thành Tuấn đã được người nhà đưa đến công an phường đầu thú vào sáng cùng ngày.

img

Tang vật vụ dàn cảnh chọc ghẹo rồi cướp giật của 3 tên cướp tuổi teen

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phòng (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận 1) cho biết, vào đầu tháng 3.2016, dân quân tự vệ của phường Phạm Ngũ Lão cũng đã bắt quả tang, khống chế được Nguyễn Văn Đăng (SN 1999, ngụ quận 2) khi đối tượng này vừa ra tay cướp điện thoại của một du khách Hàn Quốc là anh Kim Hyemin (SN 1994). Vụ việc xảy ra tại giao lộ Phạm Ngũ Lão – Đề Thám, cũng trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Sáng 14.3, trong 1 buổi làm việc với lãnh đạo và sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Bí thư thành ủy Đinh La Thăng đã bất ngờ thông tin việc yêu cầu cơ quan chức năng tìm nữ du khách Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh để xin lỗi về việc chị này bị cướp giỏ xách trên đường Lương Hữu Khánh. Tuy vậy, ông Đinh La Thăng cho biết trong cơ chế trách nhiệm tập thể, vẫn chưa tìm được ai chịu trách nhiệm chính để tổ chức xin lỗi nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Văn Phước (Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão) cho biết, thực hiện kế hoạch 96/KH-CATP của lãnh đạo Công an TP, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch tuần tra 24/24 với nhiều lực lượng tham gia gồm công an phường, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong… để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem