14 năm tù cho người vợ tẩm xăng đốt chồng

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bức xúc vì lâu nay chồng say rượu hay đánh đập, chửi bới, Liễu kéo anh Hùng vào chuồng lợn, lấy sợi dây thừng dài 4m buộc vào cổ, tưới hai chai xăng lên chồng và đốt.
Bình luận 0

Sáng 18.8, tại huyện Nghĩa Đàn, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên lưu động xét xử vụ án điểm đối với bị cáo Cao Thị Liễu, 32 tuổi, xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, khoảng 20 giờ ngày 27.3.2010, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) xóm 1 xã Nghĩa Mai, (chồng của Liễu) đi uống rượu về bị say, ngã ra giếng. Mặc dù biết chồng bị ngã nhưng Liễu vẫn ngồi xem ti vi.

img
Liễu trước vành móng ngựa.

Khoảng 30 phút sau khi các con đã ngủ, Liễu ra giếng, thấy anh Hùng nằm ở vạt cỏ bên thành giếng, chân tay không cử động. Bức xúc vì lâu nay chồng say rượu hay đánh đập, chửi bới, Liễu kéo anh Hùng vào chuồng lợn, rồi lấy sợi dây thừng dài 4m buộc vào cổ kéo lên khỏi mặt đất khoảng 40cm. Sau đó, Liễu chạy đi mua 2 chai xăng, rồi tưới lên chồng và đốt.

Đến 4 giờ sáng 28.3, Liễu dậy đào hố sâu 50cm, dài 1,5m rộng 60cm rồi dùng chiếc chăn quấn thi thể anh Hùng bỏ xuống chôn. Ngày 11.4, biết khó giấu chuyện, Liễu đã thú nhận hành vi giết chồng.

Xét thấy Cao Thị Liễu là người dân tộc Thổ, hiểu biết hạn chế về pháp luật, hai con lại còn nhỏ (đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 8 tuổi) chưa có tiền án tiền sự, nên HĐXX đã tuyên phạt Cao Thị Liễu 14 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem