“Ăn theo”

Thứ hai, ngày 02/12/2013 08:58 AM (GMT+7)
Các bộ, ngành trung ương quan tâm đến sự phát triển của địa phương nhất, có thể nói là Bộ Khoa học- Công nghệ. Vì sao?
Bình luận 0
- Vì tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) - Vĩnh Long 2013, bộ này đăng ký đi dự chỉ có 250 người, nhưng thực tế có đến… 600 người kéo vào tỉnh Vĩnh Long, khiến tỉnh này phải chạy vắt giò lên cổ lo chỗ ăn nghỉ. Tỉnh chứa không nổi, phải “gửi” một số qua thành phố Cần Thơ để nghỉ.

- Bộ quan tâm như thế, chắc cũng giúp tỉnh được ít nhiều?

- Cũng mong là được như vậy. Chứ bên Cần Thơ, trước đây có một hội nghị của một cơ quan tư pháp trung ương, với khoảng 200 đại biểu, hội nghị gần xong bộ phận hậu cần xuống nhà ăn đã thấy 200 “đại biểu” khác ngồi kín, hóa ra là người nhà đại biểu “ăn theo”.

- “Ăn theo” hay là “theo ăn”? Thấy cảnh này chợt nhớ “vè dân gian”, rằng:

Bộ về, thì tỉnh mổ trâu/Tỉnh lên, Bộ hỏi đi đâu thế này?

Tỉnh về, thì huyện giết cầy/Huyện lên, tỉnh hỏi chú mày đấy a?

Huyện về, thì xã thịt gà/Xã lên, huyện hỏi bỏ nhà đi đâu?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem