Anh em họ “huyết chiến” sau một canh bạc

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 08:05 AM (GMT+7)
Hung thủ gây ra cái chết của Lành chính là Đỗ Văn Sa (SN 1986) và Đỗ Văn Cần (SN 1989). Điều đáng nói, nạn nhân và các đối tượng này là anh em cô cậu ruột với nhau…
Bình luận 0
22g ngày 6.11, giữa đêm khuya yên tĩnh, 3 thanh niên của thôn Đông Khương 2 (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng dao, kiếm đâm chém nhau. Hậu quả, Phan Thanh Lành (SN 1986) tử vong ngay sau trận chiến kết thúc. Hung thủ gây ra cái chết của Lành chính là Đỗ Văn Sa (SN 1986) và Đỗ Văn Cần (SN 1989). Điều đáng nói, nạn nhân và các đối tượng này là anh em cô cậu ruột với nhau…

Phóng viên gặp Đỗ Văn Cần, hung thủ chính của vụ án ngay tại cơ quan điều tra, khi hắn vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp.
Cần và Sa tại Cơ quan Công an Quảng Nam.
Cần và Sa tại Cơ quan Công an Quảng Nam.

Bênh anh ruột, giết chết em họ

Nhìn Cần, người đối diện khó tìm được cảm giác thân thiện bởi mái đầu nửa vàng nửa đen và khuôn mặt đầy vết rỗ của hắn. Đôi mắt lạnh lùng không một chút hối hận hay ăn năn, đặc biệt hắn vẫn giữ nguyên giọng nói cộc lốc và vô cảm.

- Tại sao anh giết Phan Thanh Lành?

- Tại vì nó đòi giết anh tui!

- Anh và nạn nhân Phan Thanh Lành có họ hàng gì không?

- Anh em cô cậu ruột, ba Lành là em ruột mẹ tui.

- Anh em máu mủ vậy phải thương nhau, sau anh lại đi giết em họ mình?

- (Im lặng).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 22g ngày 6.11, Đỗ Văn Sa, anh ruột Cần về nhà trong trạng thái hốt hoảng và báo cho Cần biết là Phan Thanh Lành đang đi đến nhà để giết Sa. Sẵn máu côn đồ trong người, nghe anh nói vậy, Cần liền tuyên bố, “Sợ gì, hắn lên đây, anh em mình chơi luôn chứ sợ gì”. Ngay sau đó, hai anh em Sa và Cần gấp rút chuẩn bị “hàng nóng” để nghênh chiến với Lành. Sa lấy một con dao phay (còn gọi là dao lở mà người địa phương thường thái rau - PV) đưa cho Cần, còn mình cầm một cây kiếm tự tạo. Sau khi dặn vợ con vào buồng đóng kín cửa, Sa và Cần cùng nhau mang vũ khí ra trước ngõ. Lúc này Phan Thanh Lành cũng vừa đi bộ đến, trong tay lăm lăm 1 cây kiếm.

Khi hai bên giáp mặt, Cần lên tiếng, “Anh em với nhau sao mi háo thắng vậy? Mi muốn chơi thì tao chơi luôn”. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Lành hiên ngang vừa đi thẳng đến vừa chửi thề, “Đ.M mấy đứa bây, tao chơi luôn giờ!”. Lành vừa dứt lời, cả ba người vốn là họ hàng của nhau lao vào và vung tay chặt, chém. Chỉ có một mình nên Lành nhanh chóng thua trận. Lành bị Cần chém nhiều nhát dao vào cổ, mặt, trong đó có 2 vết chém làm gãy xương gò má, đứt cuống họng khiến Lành ngã gục xuống bờ rào trước nhà Cần. Thấy Lành bất tỉnh, máu lại ra lênh láng nên hai anh em Cần rủ nhau vào nhà đóng chặt cửa. Biết rằng bạn bè của Lành cũng đều là giang hồ thứ thiệt nên Sa và Cần đoán rằng bọn chúng sẽ kéo đến để trả thù họ. Thế là hai anh em sát thủ này rủ nhau chạy trốn khỏi nhà bằng ngã sau để không ai phát hiện.
Nhiều người dân đến chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Nhiều người dân đến chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Đúng như dự đoán của anh em Sa, Cần, chưa đầy 10 phút sau, bạn của Lành là Đinh Hoài Lực (còn gọi Lì Phương) cùng 5 thanh niên khác cầm dao, kiếm, mã tấu kéo đến nhà Cần. Không tìm được Sa và Cần, đám thanh niên này quay sang đập phá nhà Cần, làm bể cửa kính. Biết tình hình phức tạp và con mình đã gây ra án mạng nên bà Phan Thị Đào (SN 1954, mẹ ruột Cần, cô ruột của nạn nhân) chạy ra gặp đám thanh niên năn nỉ, khóc lóc, van xin chúng tha mạng cho con và thôi đập phá nhà bà. Thấy người phụ nữ khóc sướt mướt, phần nữa vì lo cho Phan Thanh Lành nên số thanh niên này ngưng đập phá và đưa Lành đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Lành đã chết trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Điện Khương 2 và Công an huyện Điện Bàn đã tiến hành truy nóng Đỗ Văn Cần, Đỗ Văn Sa. Từ thông tin thu thập được và qua xác minh các mối quan hệ cũng như những nơi mà Sa và Cần có thể ẩn trốn, các trinh sát đã truy xét nhanh 2 kẻ gây ra án mạng giữa đêm khuya. Đến 2 giờ ngày 7.11, hai anh em Cần, Sa đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay trong ngày 7.11, Công an huyện Điện Bàn đã bàn giao đối tượng và hồ sơ, tang vật vụ án cho PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

- Ra khỏi nhà rồi anh đi đâu?

- Tui đến nhà vợ ở thôn Cẩm Tú, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn.

- Anh có biết giết người sẽ bị pháp luật xử lý không?

- Biết.

- Biết mà sao anh lại ra tay sát hại người khác?

- (Im lặng).

- Anh học đến lớp mấy thì nghỉ?

- Lớp 1…

Mới học lớp một nên Cần không ghi được bản lời khai như các đối tượng khác, ngay cả cái tên của mình hắn viết cũng rất vất vả. Theo hồ sơ tại cơ quan công an, Cần sinh ra trong gia đình có 5 người con trai và 1 người con gái, hắn là con trai út. Cha mẹ nghèo khó nên anh em Cần không được học hành tử tế như các gia đình khác. Cũng chính vì điều này mà Cần sớm đi vào con đường hư hỏng. Cần thường giao du với thành phần bất hảo, tính tình lại rất hung hãn, thích đánh nhau và chẳng sợ bất cứ điều gì. Năm 2012, Cần bị Công an Điện Bàn xử phạt hành chính 700.000 đồng vì hành vi đánh người gây thương tích.

Cờ bạc làm mất tình thân

Theo lời khai của Đỗ Văn Sa, nguồn cơn dẫn đến việc “huynh đệ tương tàn” bắt đầu từ chiếu bạc cách đây 4 tháng. Hôm ấy, Sa đưa một người bạn tên là Rin (SN 1986, Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) về nhà Sa để tổ chức đánh bài xóc đĩa. Ngoài Sa và các bạn, tham gia đánh bài còn có người cậu ruột của Sa là ông Phan Á (SN 1958), tức cha ruột của nạn nhân Phan Văn Lành. Ban đầu, cậu cháu cùng nhau ngồi sòng hỉ hỉ hả hả. Đến khi kết thúc cuộc chơi “bác thằng bần”, ông Phan Á miệng méo xệch bởi thua khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, người bạn tên Rin của Sa thắng với số tiền bằng đúng số tiền ông Á thua. Đã vậy, Rin còn cho Sa 500 ngàn đồng, khiến mọi người nghi vấn và to nhỏ rằng chính Sa đã dẫn Rin về quê để gầy sòng rồi giở trò gian lận khiến ông Á thua đậm. Chính vì việc này mà Phan Thanh Lành căm tức người anh con của cô ruột và quyết chiến một trận cho hả giận.

Sáng ngày 6.11, khi Đỗ Văn Sa đang cùng bạn bè uống cà phê tại quán Thanh Vân (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thì em họ Phan Thanh Lành gọi điện cho Sa. Sa vừa alô thì đầu dây bên kia, giọng Lành chát chúa; “Tao sẽ chém chết mi”. Sa liền bảo: “Tao làm gì mà mi chém?”. Lành gằn giọng: “Mi dám chơi bài gian lận phải không, hôm nay tao cho mi biết tay”. Thấy giọng của Lành “đằng đằng sát khí” nên Sa đâm ra sợ hãi. Đã vậy, trước khi tắt máy Lành còn buông một câu rất giang hồ, “Tao “ghiền” mi rồi đó!”.

Vì sợ bước ra khỏi quán gặp phải Lành ở đâu đó nên Sa ngồi tránh nạn ở quán qua trưa và sang cả buổi chiều. Đến 15g, Sa đến nhà anh ruột chơi chán, đến 18g, vẫn còn sợ nên Sa không dám về nhà mà lên lại quán Thanh Vân uống cà phê. Ngồi tán hươu tán vượn với bạn bè đến 22g, nghĩ rằng trời tối Lành sẽ không phát hiện ra mình nên Sa chạy xe về nhà.

Thế nhưng khi Sa về gần đến nhà thì lại nhận được điện thoại của Lành. Người em họ nói: “Tao thấy mi rồi, tao lên nhà chém chết mi chừ đây”. Sa vội vã lao về nhà và nói lại mọi việc cho em trai là Võ Văn Cần. Với tính côn đồ sẵn có trong người, Cần bàn với anh sống mái một phen với người em họ. Vì chỉ có một mình nên Lành nhanh chóng bị hai anh em Sa và Cần chém trọng thương dẫn đến tử vong.
Văn Hoàng (Dòng Đời) (Văn Hoàng (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem