Ánh thép không nhòa

Ngọc Tấn Thứ bảy, ngày 10/10/2015 08:10 AM (GMT+7)
Ngày 20.10 tới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn BB2 Quân khu V kỷ niệm tròn nửa thế kỷ thành lập. 50 năm qua, Sư đoàn vẫn xứng danh với tên gọi “Sư đoàn thép”.
Bình luận 0

Những người lính bất tử

Mới đây, Sư đoàn BB2 đã tổ chức buổi giao lưu với những cựu chiến binh nhiều thế hệ. Trong bộ quân phục mới lấp lánh huân chương, cuộc giao lưu của những cựu chiến binh với thế hệ lính trẻ trải dài như bất tận. Dù điều kiện chưa tụ hội tất cả những gương mặt chiến công xuất sắc nhất thì chỉ với lời kể của cựu chiến binh Trần Nghĩa Tiếp, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Đức Chuyển… thế hệ trẻ cũng đủ hình dung chặng đường 20 năm chiến trận đầy vinh quang và hùng tráng của Sư đoàn…

img

Cựu chiến binh Sư đoàn giao lưu với các chiến sĩ trẻ trên trận địa.  Ảnh: Ngọc Tấn 

Chiến sĩ vận tải Nguyễn Thị Vân đã không cầm được nước mắt khi nhớ về những ngày gian khổ phải độn tro bếp vào vải gạc để làm băng vệ sinh; nấu lõi ụ mối làm thuốc chữa sốt rét… “Thời điểm ác liệt năm 1969, thương binh mỗi ngày nửa lon gạo nấu cháo; cán bộ, chiến sĩ một lon bắp rang để cầm hơi. Trong hơn  48.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã ngã xuống, có những thời điểm họ hy sinh vì đói rét, bệnh tật còn hơn cả ra trận đối mặt với quân thù…” – bà kể.

Mọi người cùng ôn lại những ngày đầu tiên mới thành lập Sư đoàn. Chỉ sau 20 ngày tuổi, với quân số ít, kinh nghiệm chưa nhiều, Sư đoàn đã phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương diệt gọn 1 chiến đoàn ngụy ở Đồng Dương cùng tiểu đoàn Mỹ ở Cẩm Khê… Mùa Xuân 1966 khi chưa đầy tuổi thôi nôi, Sư đoàn tiếp tục đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn Mỹ, 1 tiểu đoàn ngụy trong chiến dịch Bắc Quảng Ngãi. Từ địa bàn tác chiến chủ yếu là Bắc Quảng Ngãi đến Đà Nẵng được xác định trong buổi đầu thành lập, Sư đoàn đã “sải đôi cánh bay” chiến thắng đến các mặt trận Đường 9 – Nam Lào, Đăk Tô – Tân Cảnh, Bôlôven (Lào), giải phóng Trường Sa trong Mùa Xuân đại thắng, giải phóng Phnom Penh Campuchia…

“Thế trận” giữa lòng dân

“Sư đoàn thép” đã xứng danh chất thép với những trang vàng chói lọi: Tham gia trên 20 chiến dịch, đánh gần 3.420 trận, diệt và bắt sống hơn 1 vạn tên địch; 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng VTND; hơn 30 tướng lĩnh đã trưởng thành từ Sư đoàn”.    

Năm 1980, khi nhân dân Campuchia mở rộng cửa đón cuộc sống hòa bình, Sư đoàn BB2 trở về đứng chân trên vùng đất An Khê trấn giữ cửa ngõ lên vùng Bắc Tây Nguyên. Chất thép của những năm tháng chiến tranh lại được thế hệ kế tục phát huy trên thao trường. Nhiều năm liền Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”. Song hành với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, với tâm niệm thay mặt thế hệ đi trước trả nghĩa công ơn đùm bọc của đồng bào, Sư đoàn đã tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới… Từ năm 2011 trở lại đây, Sư đoàn đã tiến hành làm mới và sửa chữa hơn 37km đường giao thông nông thôn, 66 trường học; huy động gần 1.760 ngày công giúp nhân dân thu hoạch  mùa màng; khám, cấp thuốc và chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt đồng bào…

Đặc biệt, năm 2013 lợi dụng nhận thức hạn chế của một bộ phận đồng bào DTTS, kẻ xấu đã gieo rắc “tà đạo Hà Mòn”. Hàng tháng trời các tổ dân vận đã thực hiện “ba cùng” để đồng bào hiểu rõ mưu đồ của những kẻ cầm đầu. Từ sự xa lánh, quay lưng với bộ đội, đồng bào 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đăk đã trở lại thân thiện, coi cán bộ, chiến sĩ như người nhà… Cùng với nghĩa tình từ các chương trình mỗi tiểu đoàn mỗi năm “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; “Hũ gạo tình thương”, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong mắt người dân hôm nay vẫn vẹn nguyên một niềm thương mến… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem