“Cái bang” lê lết xin tiền ở Hồ Gươm trong đêm Giao thừa

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 16/02/2018 08:10 AM (GMT+7)
Nhiều người hành nghề ăn xin đã xuất hiện ở Hồ Gươm để xin tiền trong đêm Giao thừa đón năm mới Mậu Tuất 2018.
Bình luận 0

img

Đêm Giao thừa đón năm mới Mậu Tuất 2018, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa sau 1 năm ngừng bắn, vì thế, rất đông người dân đổ lên khu vực Hồ Gươm để ngắm pháo hoa. Nắm bắt được tình hình, nhiều người ăn xin đã đổ về khu vực hồ để “hành nghề”.

img

Theo ghi nhận của PV, ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng có 3 người ngồi lê lết với bộ dạng rất đáng thương, trong đó có một người đàn ông mang theo một cháu nhỏ.

img

Một người phụ nữ còn trẻ tuổi cũng ngồi gần đó.

img

Theo quan sát, người phụ nữ này khá to khỏe và chân tay còn lành lặn.

img

Sau màn pháo hoa đêm Giao thừa, nhiều người đến lì xì cho cháu nhỏ ngồi ăn xin cùng người đàn ông. Sau khi phát hiện PV ghi hình, một lát sau, người đàn ông và cháu nhỏ đã biến mất.

img

Một người đàn ông đã lớn tuổi khác bị cụt một chân, cầm mũ cối lang thang trong dòng người để xin tiền.

img

Chiếc mũ cối luôn được chìa ra khi có người đi qua đi lại.

img

Nhiều người đã rút tiền và cho những người ăn xin.

img

Sau đêm Giao thừa, một lượng lớn rác thải lộ ra sau khi dòng người trở về nhà sau màn pháo hoa.

img

Lực lượng thu dọn vệ sinh phải rất vất vả để thu gom rác.

img

Dù đã bước sang năm mới 2018, nhưng nhiều người buôn bán vẫn nán lại ở khu vực Hồ Gươm để mưu sinh. Trong đó, đông nhất có lẽ là lực lượng bán muối.

img

Lực lượng bán bóng bay cũng rất đông đúc mưu sinh sau đêm Giao thừa.

img

Các bạn trẻ cầm cành lộc đi mời chào người dân mua lộc với mong muốn may mắn đầu năm.

Clip: Ngắm pháo hoa ảo diệu dưới mặt nước Hồ Gươm đêm Giao thừa

Pháo hoa rực sáng ở Hồ Gươm (Hà Nội) chào đón năm mới 2018 với muôn sắc màu sắc rực rỡ trên bầu trời và in bóng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem