Cảm phục cô giáo vừa “liên tục chạy” vừa dạy học

Duy Hậu Thứ năm, ngày 08/09/2016 10:02 AM (GMT+7)
Lớp chỉ có 5 học sinh nhưng 3 trình độ khác nhau. Mỗi ngày lớp chỉ học một buổi và cô giáo phải liên tục chạy đi chạy lại hai tấm bảng để dạy các em.
Bình luận 0

Năm học 2016-2017, tại điểm trường Nà Ven của trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) chỉ có 5 học sinh (1 học sinh lớp 1, các lớp 2 và 3 mỗi lớp 2 học sinh). Giáo viên phụ trách điểm trường này, cô Nguyễn Thị Thương, cho biết, do số học sinh quá ít nên nhà trường đã gộp thành một lớp “3 trong 1”. Mỗi buổi học, cô Thương cùng lúc dạy gộp cả 3 lớp.

Để cùng lúc dạy gộp cả ba lớp, cô Thương chia học sinh ra thành hai nhóm ngồi ngược nhau, lớp 1 và 2 cùng quay về một hướng còn lớp 3 ngồi quay lưng lại. Hai hướng được bố trí hai tấm bảng và việc của cô giáo Thương là liên tục chạy đi chạy lại hai tấm bảng để dạy các em.

img

Nhiều năm nay, điểm trường Nà Ven chỉ “tuyển” được 5-6 học sinh.

img

Học sinh lớp “3 trong 1” ngồi quay ngược nhau để học.

img

Do phòng học quá trống trải nên cô Thương cho học sinh tập nghi thức đội ngay trong lớp.

Lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Du cho biết, điểm trường Nà Ven được thành lập hơn 5 năm. Mỗi năm ở đây chỉ “tuyển” được 5-6 học sinh. Các năm trước điểm trường này có 4 trình độ từ lớp 1 đến lớp 4, học ghép thành 2 lớp, nhưng năm nay học sinh lớp 4 được bố mẹ chuyển trường nên chỉ còn 3 lớp. Mặc dù nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí giáo viên, việc dạy ghép cũng không đảm bảo chất lượng nhưng do đường xá xa xôi, nhà trường buộc phải duy trì điểm trường này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem