Cầm tay chỉ việc

Thứ hai, ngày 12/05/2014 14:18 PM (GMT+7)
Khá lâu rồi mới gặp bác, gia cảnh bác dạo này thế nào?
Bình luận 0
- Cảm ơn chú, nói chung cả nhà đều có việc làm, tạm ổn định, trừ mỗi thằng con út hiện chưa có việc làm.

- Thế cháu học ngành nào, đã xin việc ở đâu chưa mà bác vẫn phải nuôi?

- Nó học dốt lắm, cả ngày chơi game và chém gió trên mạng. Phải chi nó có việc làm để nó biết trách nhiệm cũng đỡ phần nào. Chú có cửa nào xin việc cho nó không?

- Bác yên tâm, nếu cần em có thể giới thiệu được.

- Nhưng nó dốt lắm, lại không nghề ngỗng, liệu làm được gì?

- Được chứ, em sẽ giới thiệu cháu xin việc ở… Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, vì Bộ trưởng Bộ Giao thông -Vận tải vừa quyết định: “Từ nay, mỗi tháng Bộ sẽ họp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam một lần, sẽ không đôn đốc chung nữa mà cầm tay chỉ việc, từng việc một, giải quyết thật rốt ráo và cụ thể, cho đến khi hoàn thành, có kết quả cụ thể mới xong”. Đó, cả một tổng công ty đồ sộ mà phải “cầm tay chỉ việc” như thế thì thêm thằng con bác có dốt mấy cũng cố mà vào đấy để được “cầm tay chỉ việc” luôn cho vui.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem