Chạy xe máy qua cầu tre mục nát, rơi xuống sông thiệt mạng

Thứ hai, ngày 01/09/2014 19:50 PM (GMT+7)
Ông Vinh chạy xe máy qua cầu Bến Gỗ (thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận) thì bất ngờ bị trượt ngã, cả người và xe rơi xuống sông rồi mất hút dưới nước. Ngay sau đó, người dân địa phương lặn xuống sông tìm kiếm nhưng chỉ vớt được chiếc xe...
Bình luận 0
Ngày 1.9, gia đình đã tiến hành chôn cất thi thể ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1967, ngụ thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30.8, ông Vinh chạy xe máy qua cầu Bến Gỗ (thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận) thì bất ngờ bị trượt ngã, cả người và xe rơi xuống sông rồi mất hút dưới nước. Ngay sau đó, người dân địa phương lặn xuống sông tìm kiếm nhưng chỉ vớt được chiếc xe. Sau một đêm tìm kiếm, đến trưa 31.8, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể ông Vinh ở gần cầu.

img

Người dân đi qua cây cầu thô sơ này để qua sông.

Theo người dân địa phương, đây là vụ tai nạn giao thông thứ 3 tại cầu Bến Gỗ dẫn đến chết người, kể từ năm 2008 đến nay.

Cầu Bến Gỗ bắc qua sông Hà Thanh, dài khoảng 100 m, rộng khoảng 1,5 m, được làm bằng tre đã mục nát, ọp ẹp, xộc xệch và không có lan can. Tuy cây cầu đã cũ nhưng vì là “đường độc đạo” nên hằng ngày, hơn một nghìn người dân và học sinh trong khu vực phải đánh liều đi qua cầu, bất chấp nguy cơ bị rơi xuống sông bất cứ lúc nào.

Theo ông Lê Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, gần đây khi thấy cầu không còn đảm bảo an toàn, xã cũng muốn xây dựng một cây cầu mới cho người dân đi lại nhưng không đủ kinh phí nên phải chờ xin cấp trên rót vốn.
(Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem