Cho cá sấu ăn, bị cắn đứt lìa tay trái

Thứ tư, ngày 18/07/2012 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn 21 giờ 30, ngày 15.7, khi đang cho cá sấu nuôi trong công viên Đồng Xanh của Công ty cổ phần Văn hoá – Du lịch Gia Lai ăn, bà Lương Thị Bích Liên (thôn 2, xã An Phú, TP.Pleiku) bị cá sấu cắn đứt lìa cánh tay trái.
Bình luận 0

Hiện bệnh nhân Liên đang được các bác sĩ chăm sóc vết thương tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn cánh tay trái không thể nối lại được.

Theo một số người dân thôn 2, xã An Phú, bà Liên đã gần 60 tuổi, nhận việc chăm cá sấu trong công viên Đồng Xanh gần 1 năm qua (với mức lương khoảng 1,5 triệu đồng/tháng) có hơn 20 con cá sấu lớn được nuôi trong khu vực hồ mang tên “Vương quốc cá sấu” phục vụ khách tham quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem