Cô gái bị bóp cổ chết trong phòng trọ, bạn trai biến mất

Thứ sáu, ngày 02/05/2014 18:40 PM (GMT+7)
Vụ việc được người nhà nạn nhân phát hiện vào ngày 1.5, sau hai ngày không liên lạc được với con gái, gia đình lặn lội từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên phòng trọ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, phá cửa vào trong, phát hiện con mình đã tử vong.
Bình luận 0
Nạn nhân là chị H.T.B.T (quê Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê phòng trọ ở cùng bạn trai là Nguyễn Trọng Nhân (ngụ P.10, Q.Gò Vấp) trên đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp khoảng 2 năm nay.

Từ khuya 29.4 đến chiều 1.5 gia đình nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với chị T. Nghi có chuyện chẳng lành nên tối 1.5, người nhà đến phòng trọ kiểm tra, phát hiện chị T đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp và các phòng ban nghiệp vụ Công an TP nhanh chóng đến hiện trường, kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do bị bóp cổ, chiếc xe máy hiệu Yamaha và một điện thoại iPhone đã biến mất.

Hiện người bạn trai của chị T là Nguyễn Trọng Nhân đã rời khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ.
CAO (Theo CAO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem