Công an viên đi mua thuốc cho con bị cuốn xuống cống tử vong

Nguyễn Duyên Thứ tư, ngày 04/09/2019 15:30 PM (GMT+7)
Người đàn ông khi đang trên đường đi mua thuốc cho con không may ngã vào cống bị nước cuốn tử vong.
Bình luận 0

Chiều 4/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Quốc Nhã - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê xác nhận, khoảng 13h ngày 4/9, trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua khối 2, thị trấn Hương Khê đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu làm người đàn ông rơi xuống cống, tử vong.

img

Đoạn cống nơi nạn nhân gặp nạn. Ảnh: N. D.

Theo đó, vào thời gian trên, ông Lê Văn Bân (SN 1965, trú tại thôn 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang đi xe máy trên tuyến quốc lộ 15A theo hướng TP.Hà Tĩnh - thị trấn Hương Khê tới địa điểm trên rơi vào miệng cống dẫn nước vào Hồ Bình Sơn. Ông Bân cùng chiếc xe máy bị nước cuốn vào cống rồi trôi vào Hồ Bình Sơn. Khoảng 30 phút sau, người dân đã vớt được ông Bân, nhưng nạn nhân đã tử vong, chiếc xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Chị Lê Thị Thu (trú tại thị trấn Hương Khê, người đi phía sau nạn nhân) kể lại: "Lúc đó bác ấy đi khá chậm nhưng do nước lớn, chảy tràn đường nên có lẽ bác ấy không nhìn thấy đường đi. Khi nước cuốn cả người và xe bác ấy xuống cống cũng có người ở đó nhưng toàn chị em phụ nữ nên không ai ứng cứu kịp".

Người thân nạn nhân cho biết, do con bị ốm nên anh Bân đi mua thuốc cho con không may gặp nạn.

Ông Đăng Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh xác nhận, ông Bân hiện là Công an viên kiêm thôn trưởng thôn 2, xã Hương Vĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem