Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Năm là thiếu tá quân đội về hưu, có 53 năm tuổi Đảng. Theo ông Lâm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân, gia đình ông Năm có đất bị thu hồi nên được bố trí 2 nền tái định cư. Tuy nhiên, quá trình cấp nền liên tục bị người dân khiếu nại vì việc bốc thăm chọn nền không rõ ràng.
Ngày 5-4, vợ chồng ông Năm cùng hai người con gái đến UBND xã An Nhựt Tân khiếu nại. Lời qua tiếng lại, Trưởng công an xã Nguyễn Thành Trung đã… còng tay ông Năm rồi dẫn xuống hội trường.
Theo ông Hùng, sở dĩ ông Năm bị còng tay là do con gái ông đập bàn ghế dọa lấy guốc đánh cán bộ xã. Tuy nhiên, bà Lê Thị Ngọc Dung - người dân chứng kiến vụ việc này khẳng định, chính những cán bộ ở UBND xã An Nhựt Tân mới là người vỗ bàn vỗ ghế và to tiếng với dân.
Chính ông Hùng là người văng tục và ra lệnh cho Trưởng công an xã: Còng rồi tống ra... Nhận được lệnh cấp trên, ông Trung - Trưởng công an xã lập tức thực thi còng tay ông Năm. Khi bà Dung gọi điện thoại báo cho Công an huyện hay tin, Chủ tịch xã mới chỉ đạo tháo còng cho ông Năm.
Hữu Danh