Cứu 3 mẹ con thả cá ngày ông Công ông Táo, nam sinh viên chết đuối

Thứ sáu, ngày 09/02/2018 09:45 AM (GMT+7)
Nghe tiếng kêu cứu dưới sông, nam sinh viên ở Thanh Hóa liền nhảy xuống sông cứu vớt được 3 mẹ con thả cá ngày 23 tháng Chạp, tuy nhiên do nước chảy xiết và kiệt sức, nam sinh đã bị nước cuối trôi dẫn tới chết đuối.
Bình luận 0

Sáng 9.2, tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng, đưa thi thể nam sinhh viên chết đuối khi cứu người tại cầu Ghép (qua xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) về nơi yên nghỉ.

img

Trước đó, vào khoảng 12h30 phút ngày 8.2 (23 tháng Chạp) chị Lê Thị Loan (ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Hải Châu) cùng 2 con nhỏ đi thả cá ông Công, ông Táo ở sông Ghép (đoạn ngay cầu Ghép xã Hải Châu).

Trong lúc thả, 3 mẹ con chẳng may ngã rơi xuống sông Ghép. Lúc này, em Hoàng Đức Hải (ngụ tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh), đang là sinh viên năm thứ 4 ở một trường đại học tại Hà Nội về quê ăn Tết, nghe tiếng kêu cứu liền nhảy xuống sông cứu người.

Sau khi đưa được 3 mẹ con chị Loan lên bờ, Hải kiệt sức và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích.

img

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của Hải đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách cầu Ghép không xa. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể nam sinh đã được đưa về gia đình lo hậu sự.

Tuấn Minh (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem