Cứu cô gái tự tử trên cầu Chương Dương

Thứ ba, ngày 14/08/2012 11:52 AM (GMT+7)
Trời mưa tầm tã, cô gái mặc váy màu đỏ ướt sũng, lao vào ô tô đang tăng tốc lên cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử. Rất may, lực lượng cảnh sát giao thông can thiệp kịp thời, cứu sống cô gái.
Bình luận 0

Thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1 – Công an Hà Nội) - người trực tiếp cứu sống cô gái định tự tử cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 12h30 hôm nay (13.8).

Thời điểm đó, Thượng tá Đoàn cùng Trung tá Phạm Văn Cương đang đứng chốt đầu cầu Chương Dương, bỗng nghe thấy tiếng người đi đường tri hô có người tự tử.

img
Thượng tá Lê Đức Đoàn - người cứu sống cô gái đòi tự tử.

Hai người chạy ra, thấy một cô gái mặc váy màu đỏ, ướt sũng, vừa khóc lóc, vừa cố lao đầu vào ô tô đang ngược lên cầu.

Ngay lập tức, Thượng tá Đoàn cùng Trung tá Cương chạy tới can ngăn. Vụ việc khiến giao thông khu vực đầu cầu Chương Dương bị ùn ứ cục bộ.

Cô gái tiếp tục vùng vẫy, cố chạy lên cầu Chương Dương, đòi nhảy xuống sông. Sau đó, cô gái được đưa vào chốt giao thông.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân, cứ khóc ấm ức, bảo không muốn sống. Ngay sau đó, cô gái được bàn giao cho công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xử lý.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 6.6, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Bắc cầu Chương Dương, Thượng tá Lê Đức Đoàn cùng Thượng sỹ Hoàng Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Hải của Đội CSGT số 5 cũng cứu sống một phụ nữ bế con đòi tự tử.

Tính đến hôm nay (13.8), đây là lần thứ bảy, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở hai đầu cầu Chương Dương kịp thời phát hiện và cứu sống người lên cầu tự tử.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem