Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo hồ sơ vụ án, tháng 5 vừa qua, chị Lê Thị Lượm (ở xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An) liên tục nhận được các tin nhắn với nội dung: Một nhóm xã hội đen khét tiếng ở TP.HCM sẽ ra tay giết chết chị và con gái do có người thuê mướn.
Chị Lượm đang lo lắng thì Lý Thị Thắm (em dâu) xuất hiện, bảo có quen nhiều “ông lớn” ở TP.HCM và Long An, hứa sẽ giúp đỡ chị điều tra, làm rõ về nhóm “xã hội đen” nhưng phải có tiền để ngoại giao.
Tin em dâu, chị Lượm đã đi vay nóng và nhiều lần đưa cho Thắm tổng cộng 130 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, ngày 28-5, chị Lượm phải bỏ trốn khỏi địa phương và gọi điện trình báo Công an huyện Bến Lức. Qua truy xét, công an xác định kẻ nhắn tin đe dọa, dàn cảnh lấy tiền của chị Lượm chính là Lý Thị Thắm.
Trúc Giang