Hà Giang: Du khách hồ hởi, dân co ro, khốn khổ vì tuyết

Phàn Giào Họ - Minh Huệ Chủ nhật, ngày 24/01/2016 20:30 PM (GMT+7)
Nhiệt độ đang giảm mạnh ở miền Bắc, người dân đã dùng mọi cách để chống lại mưa tuyết và với cái lạnh cắt da, cắt thịt.
Bình luận 0

Sáng (24/1), tuyết bắt đầu rơi du khách từ khắp nơi đã đổ về một số địa điểm có tuyết ở miền Bắc để vui chơi, chụp ảnh. Nhưng những người dân nghèo ở vùng núi cao đang phải tìm mọi cách để sưởi ấm cơ thể, gia súc, gia cầm của mình.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, Hà Giang người dân đang lao đao chống lại cái giá lạnh của mùa đông.

Ông Đỗ Viết Thành, chủ tịch UBND xã Lũng Pù cho biết: “Do đã nhận được thông tin từ trước đó,  thời tiết ở địa phương sẽ lạnh bất thường, nên chính quyền xã cũng đã chủ động mời các trưởng thôn đến họp hướng dẫn phương pháp tránh rét cho nhân dân. Từ đó tuyền truyền, vận động đến người dân các biện pháp chống lại cái lạnh, cho học sinh nghỉ học trong những ngày rét đậm, người già hạn chế đi ra ngoài. Riêng UBND xã đã trích quỹ để mua 300m2 bạt phát cho người dân che chắn trâu, bò”.

Cũng theo ông Thành, do trời chỉ mới bắt đầu lạnh, nên hiện tại vẫn chưa có số liệu thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, một số không nhỏ hoa màu của người dân hiện đang bị sương muối phủ kín, rất khó sống sót.

img

Một đứa trẻ ăn mặc phong phanh khi tuyết rơi

img

Gia đình người H’Mông đang ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.

img

 Hai đứa trẻ khuôn mặt lem luốc bên bếp.

img

img

Sưởi ấm cho đứa trẻ vì thời tiết quá lạnh.

img

img

Một số học sinh tiểu học tại huyện Bắc Mê phải mang chăn đến lớp.

img

Người dân đã dự trữ sẵn rơm, rạ cho gia súc.  

 img

img

img

Hoa màu của người dân bị sương muối phủ kín, rất khó sống sót

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem