Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đọc những lời tâm sự của chị, tôi thấy rất cảm thông với chị. Đối với người phụ nữ, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau không được làm mẹ. Quả thật, chị đã rất bao dung khi yêu thương con của người khác và giờ đây có thể sẽ chấp nhận ly hôn để chồng chị và người đẻ thuê đến với nhau.
Ảnh minh họa |
>> Chồng tôi tòm tem với người phụ nữ đẻ thuê
Tôi biết chị rất đau đớn, nhưng quyết định chia tay lúc này là hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất, chị sẽ không phải chịu tổn thương quá dài. Thứ hai, đứa bé kia sau này cũng sẽ hạnh phúc hơn. Chị thử nghĩ mà xem, bây giờ chồng chị đã qua lại với người phụ nữ đó thì tương lai, anh ta sẽ còn thế nào? Tôi rất lo lắng họ (chồng chị và người đẻ thuê) cho đứa bé biết mẹ thật của nó là ai (mà điều này rất dễ xảy ra), lúc đó, chị phải làm sao? Và đứa bé sẽ đau khổ thế nào?
Chị đừng hy vọng chồng mình sẽ ngừng đi lại với người đàn bà kia. Điều này rất khó vì họ đã từng ăn nằm và đã có mối dây liên hệ là đứa con - thứ mà không thể cắt đứt. Là đàn bà ai cũng ích kỷ có một người đàn ông của riêng mình - cả chị và người đàn bà kia nên đừng nghĩ chị có thể duy trì mối quan hệ tay ba này lâu dài. Hãy dũng cảm ly hôn, tôi tin hạnh phúc mới sẽ đến với chị.
Châu Giang (Thái Nguyên)