HN: Mất điện nửa đêm, dân đổ ra đường "kêu trời"

Hồng Phú Thứ năm, ngày 02/07/2015 08:50 AM (GMT+7)
Một đêm mất điện đến 3-4 lần giữa đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người dân ở Thủ đô quay cuồng, khốn khổ.
Bình luận 0

Tối qua 1.7, theo ghi nhận của phóng viên tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, chỉ trong khoảng thời gian từ 22h đến 2h sáng ngày hôm sau, khu vực này bị mất điện đến 3 lần khiến người dân nháo nhào đổ ra đường tránh nóng, một số người đi tìm chỗ ngủ khác.

Ông Nguyễn Văn Giang (tổ 3, phường Phú Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Ngày đã phải chịu cái nóng như đổ lửa, tối về đang ngủ chập chờn thì mất điện, mất điện lần đầu khoảng 15 phút lại có, cứ hy vọng sẽ không mất nữa nhưng đến khoảng 23h30 lại mất điện gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc có điện trở lại, cả nhà vui mừng, hy vọng ngủ ngon nhưng 2h sáng ngày 2.7, điện lại mất khiến cả gia đình không thể chịu được".

Nửa đêm còn nghe tiếng trẻ con khóc vì nóng, các em lớn hơn chút thì  thi nhau quạt, một số em thì theo người lớn ra đường hóng mát. Không chịu được cảnh ngột ngạt trong những dãy trọ, các lao động ngoại tỉnh cũng đổ ra đường.

Tuy đã nửa đêm nhưng các con ngõ trong làng Phú Mỹ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đông nghịt người cởi trần hóng mát, chờ có điện.

Hình ảnh người dân khốn khổ vì mất điện lúc nửa đêm:

img


Đã nửa đêm mà các con ngõ ở tổ 3 phường Phú Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội  vẫn đông nghịt người cởi trần, hóng mát vì mất điện.

img

Anh Nam vừa cầm quạt  phe phẩy cho biết: "Không thể chịu được vì trong nhà nóng hầm hập, quạt có, điều hòa có nhưng nửa đêm lại phải ra đứng đường".

img

Các em nhỏ tụ tập vui chơi cùng nhau lúc nửa đêm.

img

Ông Nguyễn Văn Long vừa cầm đèn pin soi đường vừa nói: "Không gì khổ bằng mất điện, nhất là mùa hè năm nay, ban ngày đã khổ sở, quay cuồng với thời tiết nóng bức, ban đêm lại phải vất vả, lò mọ đi tránh nóng".

img

Các gia đình có con nhỏ bắt đầu di cư, tìm chỗ ngủ.

img

Mất điện, cả gia đình nhà anh Long (Nhân Mỹ, Mỹ Đình) đi đến nhà người thân tránh nóng.

img

Nhưng khi gặp người thân ở thôn Phú Mỹ thì ở đây cũng mất điện, anh Long cho biết: "3 bố con đi khắp các nhà nghỉ quanh đây nhưng nhà thì cũng không có điện, nhà có điện lại không còn phòng nào".

img

Cuộc sống của những người ở  trọ cũng lao đao. Đi làm về muộn, không có điện, họ phải  ăn cơm ngoài hành lang dưới ánh sáng lập lòe của cây nến.

img

Bé Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết sống cùng bố mẹ trong căn nhà trọ phải mở của, đứng hóng mát từ bên trong nhà.

img

Khuôn mặt khổ sở của một em bé vừa đi vừa quạt.

img

Mất điện đồng nghĩa với cuộc sống bị đảo lộn.

img

Dù đã lau nên nhà bằng nước để nằm cho mát nhưng cả nhà không ai ngủ được.

img

Các em nhỏ dùng mọi thứ để làm mát.

img

Dùng áo làm quạt.

img

Các công nhân xây dựng vật vờ ngoài đường.

img

Họ cho biết, nếu không có điện, hàng chục người ngủ trong căn nhà nhỏ thì không thể ngủ nổi, đành ngồi ngoài này chờ có điện thôi.

img

Anh Minh (quê Nam Định) cho biết: "Tôi làm công nhân xây dựng, ban ngày làm việc đã mệt mỏi vì phải chịu cái nóng khủng khiếp, về đêm lại phải chịu cảnh mất điện".

img

Tại các quán nhỏ, người dân tụ tập, ngồi nói chuyện để quên đi cái nóng về đêm dưới ánh sáng mờ mờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem