Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày này, đi dọc các tuyến đường tại TP.HCM, nhiều người dễ dàng bắt gặp những chùm Osaka nở vàng rực.
Từng chùm hoa Osaka thả xuống đong đưa như những dây lồng đèn khiến bao người xốn xang. Hoa đủng đỉnh trong cái gió của đầu hạ khiến nhiều người bất chợt nghĩ về một điều gì đó xa xăm.
Loài hoa vàng rực này có nhiều cái tên kiêu sa như Osaka, muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bò cạp nước, lồng đèn, mai dây, mai nở muộn… Tuy là loại hoa nở quanh năm nhưng tới tháng 3, tháng 4 hằng năm, hoa đồng loạt kết chùm nở khoe sắc dưới nắng.
Chị Nguyễn Thị Khuyên (quận Tân Phú) cảm thán: “Khi nắng hạ ùa về cũng là lúc hàng cây Osaka vàng trút sạch lá, thay vào đó là cành hoa vàng rực rỡ, thẹn thùng khẽ “nói” với gió, rồi điệu đà khoe sắc giữa phố phường Sài Gòn”.
Thánng 3, tháng 4, khi những bông mai, bông cúc đã dần tàn, cái nắng mùa xuân miền Nam lúc dịu lúc gắt, người ta lại thấy những chùm hoa Osaka vàng rực rỡ như giữ nắng ở những góc phố Sài Gòn.