Kẻ chém chết người giữa phố Thủ đô khai gì tại Cơ quan điều tra?

Xuân Lực Thứ hai, ngày 14/07/2014 16:57 PM (GMT+7)
Sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trên phố Trương Định ngày 11.7, Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng điều tra xác định và truy bắt nghi phạm là đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1985, thường trú tại Thường Tín, Hà Nội). Đến ngày 13.7, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã đến cơ quan công đầu thú.
Bình luận 0

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội) và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ án mạng một người đàn ông bị chém tử vong trên phố Trương Định ngày 11.7. Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng được xác định là Nguyễn Văn Tốt (SN 1968), trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 2 tiền án.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, rạng sáng 11.7, người dân trên phố Trương Định nghe thấy tiếng la hét thất thanh, họ chạy ra thì bàng hoàng nhìn thấy một người đàn ông nằm thoi thóp bên vũng máu ở vỉa hè, trên người bị nhiều vết chém. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào 3h sáng cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4, Đội 9 PC45 đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng điều tra xác định và truy bắt nghi phạm sát hại Nguyễn Văn Tốt là đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1985, thường trú tại Thường Tín, Hà Nội). Đến ngày 13.7, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã đến cơ quan công đầu thú.

img

Phạm Tuấn Anh tại Cơ quan điều tra.

 

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của Phạm Tuấn Anh tại Cơ quan điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ:

Vào khoảng 23h30 ngày 10.7, Phạm Tuấn Anh rời nhà mình ở số 58, ngõ 176 phố Trương Định đi mua xôi, khi trở về đến đầu ngõ 176 thì gặp Nguyễn Văn Tốt và Phạm Thắng Quân (SN 1985, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc này vừa đi uống bia về. Tốt dựng xe máy của mình giữa ngõ 176, còn Quân đứng tiểu tiện cách đó 6-7 mét.

Khi Tuấn Anh đi qua thì bị Tốt chửi tục, rồi lao vào đấm. Bực tức, Tuấn Anh phóng xe về nhà mình lấy một thanh kiếm Nhật chạy bộ ra đầu ngõ tìm Tốt trả thù. Nhìn thấy Tốt và Quân, Tuấn Anh chửi rồi rút kiếm ra khỏi bao lao đến chém Tốt.

Tốt dùng chân đá thì bị Tuấn Anh chém hai phát vào đùi. Tốt bỏ chạy ra phố Trương Định đến trước cửa nhà số 167 thì ngã, Tuấn Anh đuổi đến tiếp tục dùng kiếm chém vào đầu, lưng Tốt, rồi dùng chân đạp vào bụng nạn nhân trước khi bỏ về nhà.

Sau khi gây án, Tuấn Anh mang quần áo dính máu và thanh kiếm ném xuống sông Hồng, rồi lang thang bỏ trốn nhiều nơi. Sáng 11.7, Tuấn Anh gọi điện về cho vợ thừa nhận vụ chém người ở đầu ngõ 176 là do mình gây ra, đồng thời dặn vợ “ai hỏi thì bảo không biết”. Đến ngày 13.7 thì Tuấn Anh được người thân đưa đến Công an huyện Thường Tín xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra để sớm xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem