Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngay từ sáng sớm sư trụ trì - Đại đức Thích Thiên Ân đã hướng dẫn mọi người tham dự khóa tu đi Thiền hành quanh làng.
Khi tham gia vào khóa tu, các em sẽ được dạy cách tự làm mọi việc của mình.
Khóa tu còn thu hút rất đông người già trong làng đến tham dụ tụng kinh, pháp thoại.
Khi tham gia khóa tu, các em được rèn luyện sức khỏe bằng những phần thi thể thao phù hợp với lứa tuổi.
Có những bài kinh rất khó đọc, nhưng các em nhỏ vẫn hăng say tụng kinh niệm Phật trong nhiều giờ.
Chứng kiến cảnh các em vui vẻ tham gia khóa tu, sư trụ trì Đại đức Thích Thiên Ân không giấu được niềm vui: “Còn nhớ những ngày đầu thành lập, thầy phải đi liên hệ mời các thầy, các cô và các bạn sinh viên từ Hà Nội cuối tuần về chùa dạy những môn ngoại khóa cho các em nhỏ. Đầu tiên, đăng ký chỉ có vài chục con em trong làng. Sau đó càng ngày càng đông, đông đến nỗi không còn chỗ để các em ngồi tu học”.
Với mỗi khóa tu, Đại đức Thích Thiên Ân ngoài việc dạy học trò thiền hành, tụng kinh, pháp thoại… còn bổ sung cho các em tham dự những trò chơi tạo cảm hứng học tập như: Khéo tay nấu món chay hoan lạc; Game show kết nối. Điểm đặc biệt của khóa tu 1 ngày yêu thương có lẽ là việc các em được tham dự nấu ăn và đi phát cơm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức. Những hành động nhỏ này nhằm hướng các em sống có “tình thương và trách nhiệm”, nhắn nhủ các em cần nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, tình yêu thương vạn vật, giữ gìn môi trường và trách nhiệm tu dưỡng bản thân.
Những chiếc chả đậu cuốn lá lốt được các em gói tỉ mỉ, kỳ công.
Việc phát cơm chay tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức giúp các em xây dựng tình thương, lòng nhân ái.
Thiết nghĩ, những khóa tu ngày hè bổ ích như thế này cần được nhân rộng hơn nữa.